Do thủ đô Kyiv liên tục hứng chịu các cuộc tập kích của Nga trong những ngày qua, ban giám hiệu quyết định việc yêu cầu học sinh chạy xuống hầm trú ẩn mỗi khi còi báo động vang lên không còn khả thi. Thay vào đó, các lớp học sẽ được tổ chức ngay dưới lòng đất.
"Đây là một thay đổi lớn", nhà trường viết trong thư gửi phụ huynh nhân dịp năm học mới. "Khi có cảnh báo không kích, các em không cần chạy đi đâu, không phải gián đoạn tiết học hay chờ hàng giờ để tiếp tục việc học. Các em đã ở nơi an toàn. Và trường học vẫn tiếp tục".
Trong nỗ lực tạo không khí nhẹ nhàng hơn giữa hoàn cảnh khắc nghiệt mà học sinh và gia đình đang đối mặt, nhà trường hài hước nói rằng việc chuyển lớp học xuống hầm là đưa trường học "lên một tầm cao hoàn toàn mới".
Nga đang dồn dập tập kích Kyiv bằng chiến dịch không kích được đánh giá là kéo dài và dữ dội nhất nhằm vào thủ đô Ukraine, đúng thời điểm các gia đình chuẩn bị cho năm học mới.
Theo thống kê của CNN, còi báo động không kích tại Kyiv đã vang lên 60 lần từ nửa đêm 28/8 đến trưa 1/9, kéo dài tổng cộng khoảng 47 giờ. Chính quyền địa phương cho biết ít nhất 53 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại Kyiv cùng khu vực xung quanh trong khoảng thời gian này.
Thế hệ trẻ em "mất tuổi thơ"
Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine vào tháng 2/2022, đúng thời điểm thế giới bắt đầu thoát khỏi đại dịch Covid-19. Điều này đồng nghĩa những học sinh bước vào lớp 8 năm nay là nhóm trẻ Ukraine nhỏ tuổi nhất từng được trải nghiệm việc học bình thường, không bị gián đoạn.
Trong khi đó, những em vào lớp 5 hoặc nhỏ hơn chưa từng được học trong thời bình.
Svyatoslav, 6 tuổi, hôm 1/9 bắt đầu học lớp 1 tại một trường tiểu học ở Kyiv. Cậu bé ngồi trước một tòa chung cư bị hư hại trong một cuộc tập kích bằng UAV của Nga.
Chính quyền Kyiv cảnh báo phụ huynh chuẩn bị cho khả năng các cuộc tấn công làm gián đoạn việc học, đồng thời hướng dẫn con em cách ứng phó khi có cảnh báo không kích.
"Trong hoàn cảnh hiện nay, đây cũng là một phần quan trọng của việc chuẩn bị cho năm học mới, giống như chuẩn bị cặp sách hay đồng phục", văn phòng thành phố Kyiv cho biết.
Những cậu bé mặc sơ mi chỉnh tề, các bé gái cài những dải ruy băng truyền thống trên tóc háo hức chờ gặp tổng thống. Tuy nhiên, cuộc gặp diễn ra trong hầm trú bom thay vì lớp học do một cảnh báo không kích khác vừa được phát đi.
Những ghế ngồi bị bỏ trống
Khi chiến tranh bước sang năm học thứ năm, những tổn thất khủng khiếp mà cuộc xung đột gây ra cho các cộng đồng Ukraine ngày càng hiện rõ.
Theo UNICEF, hơn 1,8 triệu trẻ em Ukraine hiện sống ở nước ngoài, trong khi nhiều em khác phải di dời đến các khu vực khác trong nước. Số lượng chỗ ngồi bỏ trống trong các lớp học trên khắp Ukraine vì thế ngày càng tăng.
Theo Bộ Giáo dục Ukraine, khoảng 243.398 học sinh lớp 1 đến trường hôm 1/9, thấp hơn nhiều so với con số 400.000 em bắt đầu đi học vào năm 2021, trước khi chiến tranh nổ ra.
Nadiia Andrianova, có con gái 9 tuổi Aiia bắt đầu lớp 3 hôm 1/9, là một trong những người quyết định rời Kyiv. Cô cho biết tình hình đã xấu đi đến mức không thể tiếp tục chịu đựng.
Andrianova nhận thấy tình hình an ninh tại Kyiv xuống cấp đáng kể từ mùa xuân năm 2025, nhưng khi đó vẫn quyết định ở lại.
"Nhưng toàn bộ năm học vừa qua thực sự rất khó khăn, đặc biệt là ban đêm. Chúng tôi thường ngủ dưới lòng đất, trong hệ thống tàu điện ngầm Kyiv, vì đây là nơi trú ẩn an toàn nhất trong thành phố. Những đêm phải ngủ dưới đó ngày càng thường xuyên. Sau mỗi đêm như vậy, tôi mất vài ngày mới có thể hồi phục và hoạt động bình thường", cô nói với CNN.
Khi các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Nga diễn ra thường xuyên hơn, Andrianova quyết định rời đi.
"Mọi người dân Kyiv đều hiểu rằng bạn đơn giản không có đủ thời gian để tìm chỗ trú ẩn. Bạn không thể chạy đi đâu trong vài phút ít ỏi đó. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào may rủi. Vì vậy, tôi quyết định tìm một thành phố khác, một nơi khác để sinh sống".
Hôm 1/9, Aiia bắt đầu học tại một trường mới ở miền tây Ukraine, dù ban đầu cô bé phản đối quyết liệt.
"Con bé không muốn đi vì ở Kyiv, nó có một ngôi trường tuyệt vời, với những giáo viên xuất sắc... Nó đã học piano được hai năm, có bạn bè ở đó, và người bạn thân nhất vẫn ở Kyiv. Vì vậy, tất nhiên nó không muốn rời đi", Andrianova kể.
Theo cô, Aiia cuối cùng đồng ý chuyển trường sau một đêm đặc biệt kinh hoàng ở Kyiv.
"Chúng tôi bị đánh thức bởi những tiếng nổ khủng khiếp. Chúng tôi ngồi trong hành lang căn hộ vì không kịp chạy đi đâu, chỉ biết nghe tiếng nổ cứ khoảng 20 giây lại vang lên. Sau đó, chúng tôi thống nhất rằng sẽ rời đi. Chúng tôi vẫn ở lại Ukraine, nhưng chuyển đến một thành phố an toàn hơn".
Theo CNN
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này









