Sau 85 ngày bền bỉ giữa thời tiết khắc nghiệt Abyei, Đội công binh số 4 Việt Nam đã khôi phục tuyến đường 37km, sớm 35 ngày so với kế hoạch. Không chỉ nối lại mạch giao thông, những người lính mũ nồi xanh còn dựng xây niềm tin đối với toàn thể người dân nơi đây.
Abyei nằm giữa Sudan và Nam Sudan. Đây là địa bàn do Liên hợp quốc duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình hỗ trợ bảo đảm an ninh, tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo và thúc đẩy ổn định.
Nơi đây còn in hằn dấu vết xung đột và khắc nghiệt bởi thiên nhiên, Đội công binh số 4 Việt Nam với nhiệm vụ khôi phục tuyến đường Abyei - Agok dài 37 km.
Từ "mở đường thắng lợi"
Tuyến giao thông huyết mạch dài 37km kết nối khu vực trung tâm Abyei với Agok sau nhiều năm khai thác đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Việc này ảnh hưởng đến hoạt động tuần tra, vận chuyển hậu cần, cứu trợ nhân đạo, gây khó khăn cho sinh kế của người dân.
Thiên nhiên nơi đây khắc nghiệt với mùa khô kéo dài, nhiệt độ có thể lên gần 50 độ C, trong khi mùa mưa biến lớp đất sét đen đặc trưng thành bùn lầy. Điều kiện đó khiến xe tải hạng nặng dễ sa lầy, xe cứu trợ phải dừng lại và việc đi lại của người dân bị ảnh hưởng.
Nhận nhiệm vụ nâng cấp, sửa chữa tuyến đường, Đội công binh số 4 Việt Nam xác định phải hoàn thành trước khi mùa mưa trở lại.
Đơn vị đã xây dựng phương án kỹ thuật gồm 3 giai đoạn: san gạt, khôi phục mặt đường bị hư hỏng; nâng 50cm nền đường bằng 150.000 m3 đất, cát; cuối cùng rải lớp vật liệu murram dày 20-30cm để tăng sức chịu tải và chống sạt lở.
Trên công trường, những người lính công binh thi công liên tục với đội hình xe, máy bám tuyến từ 6 giờ sáng, chạy đua với cái nắng khắc nghiệt.
Có những ngày bụi đất phủ kín khuôn mặt, quân phục và máy móc; có những ngày gió nóng quất rát mặt và cả những bữa cơm ăn vội bên vệ đường, dưới bóng râm…
Sau 85 ngày, tuyến đường được khôi phục với nền đường chắc chắn, hệ thống taluy và rãnh thoát nước dọc tuyến. Công trình hoàn thành sớm hơn 35 ngày so với kế hoạch của phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA).
Thủ trưởng Cục thăm, kiểm tra đơn vị thục hiện nhiệm vụ tại thực địa
Phút nghỉ ngơi, ăn trưa bên công trường tại thực địa
Một ngày mới trên tuyến đường tại Abyei
Tuyến đường Banton - Agok trong giai đoạn hoàn thành
Đến niềm tin của người dân
Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha - Tư lệnh Phái bộ UNISFA - đánh giá đây là công trình có ý nghĩa và tầm vóc to lớn nhất dành cho cộng đồng kể từ khi phái bộ được thành lập năm 2011. Đồng thời khẳng định những nỗ lực và năng lực của Đội công binh số 4 Việt Nam xứng đáng được xếp hạng xuất sắc nhất.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Abyei, Đội công binh số 4 còn có nhiều việc làm thiết thực hỗ trợ cộng đồng như hỗ trợ khắc phục những đoạn đường bị xói lở, tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch và nhiều hoạt động xã hội khác giúp người dân bản địa…
Ông Karbino Dut, Bộ trưởng Bộ Giáo dục khu vực Abyei, cho rằng những người lính Việt Nam không chỉ sửa chữa đường sá mà còn truyền cảm hứng học tập và lao động cho thế hệ trẻ. Chính quyền Khu vực Hành chính đặc biệt Abyei cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp thiết thực của đơn vị cho cộng đồng.
Nguồn tuoitre
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này








