Một cảnh sát đô thị Praha đã được ca ngợi vì hành động dũng cảm khi lao xuống biển động cứu một bé trai và một người đàn ông lớn tuổi trong lúc đang đi nghỉ cùng bạn gái. Người cứu nạn sau đó bị trầy xước ở chân và cẳng tay.

Thông tin về vụ việc được Cảnh sát đô thị thủ đô Praha đăng tải trên các mạng xã hội của lực lượng này.
Theo đó, cảnh sát viên Petr đang ở bãi biển cùng bạn gái thì phát hiện hai người bị dòng chảy mạnh ngoài biển cuốn đi và liên tục đẩy va vào các đê chắn sóng. Hai nạn nhân là một bé trai khoảng 12 tuổi đi cùng một người đàn ông lớn tuổi. Cả hai khi đó đã gần như kiệt sức trong nỗ lực chống chọi với sóng lớn.

“Anh ấy quyết định ra tay giúp đỡ, ít nhất là cho đến khi đội cứu hộ bãi biển đến nơi,” Cảnh sát đô thị Praha cho biết trên Facebook.
Bơi ra biển cứu người, giữ họ bám được vào đê chắn sóng
Trước tiên, cảnh sát viên Petr bơi ra chỗ bé trai và giúp em bám được vào mép của đê chắn sóng. Sau đó, anh chống chân vào một trong các cọc và kéo cả người đàn ông lớn tuổi vào vị trí an toàn hơn.
“Trong tư thế đó, họ đã cầm cự được cho đến khi lực lượng hỗ trợ cần thiết đến nơi,” bài đăng cho biết.
Người cứu nạn bị thương, hai nạn nhân trực tiếp cảm ơn
Trong quá trình cứu người, cảnh sát viên Petr cũng bị thương. Theo các hình ảnh được công bố, anh bị trầy xước ở chân và cẳng tay sau khi lên khỏi mặt nước.
Sau khi được đưa trở lại bờ an toàn, cả hai người được cứu đã trực tiếp cảm ơn anh.
Vụ việc tiếp tục được chia sẻ rộng rãi tại CH Séc như một minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và phản xạ nghề nghiệp của lực lượng cảnh sát, ngay cả khi họ không trong ca trực.
Theo CNN Prima news
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này


















