Vụ hành hung khiến một cầu thủ bóng đá 36 tuổi thiệt mạng tại Teplice tiếp tục gây chấn động dư luận Séc. Cảnh sát hiện bác bỏ thông tin nạn nhân bị tấn công bởi một nhóm người, cho biết chỉ có một hung thủ. Theo CNN Prima NEWS, nghi phạm được cho là một thiếu niên chưa đủ 18 tuổi, nhưng đến nay vẫn chưa bị khởi tố.

Theo thông tin do CNN Prima NEWS công bố, cầu thủ Josef, 36 tuổi, bị tấn công dã man trước một quán bar ở Teplice trong đêm từ 10 sang 11/7. Dù được cấp cứu nhanh chóng và điều trị chuyên môn, anh đã qua đời tại bệnh viện sau đó hai tuần.
Cảnh sát: Không phải nhóm người, chỉ một nghi phạm
Các điều tra viên hiện đã bác bỏ những đồn đoán ban đầu cho rằng nạn nhân bị nhiều người hành hung. Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc do một người duy nhất gây ra.
“Sau một cuộc cãi vã bằng lời nói trước đó, đã xảy ra hành vi tấn công thể chất từ phía người bị tình nghi. Cuộc tấn công gồm một cú đấm bằng nắm tay vào vùng đầu, khiến nạn nhân ngã xuống đất. Chính cú ngã không kiểm soát này đã dẫn đến chấn thương đầu với hậu quả tử vong,” người phát ngôn cảnh sát Tomáš Frolík nói với CNN Prima NEWS.
Ông cũng cho biết nghi phạm không đá nạn nhân khi anh đã ngã xuống đất.
Nghi phạm được cho là chưa đủ 18 tuổi
Theo tìm hiểu của CNN Prima NEWS, người ra tay được cho là một thiếu niên chưa đủ 18 tuổi. Vụ án hiện do các điều tra viên hình sự cấp vùng phụ trách.
“Các thủ tục tố tụng hình sự đã được khởi động với nghi vấn phạm tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người,” phát ngôn viên Tomáš Frolík cho biết thêm.
Theo luật hiện hành, hành vi này có thể đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù, tuy nhiên đối với người chưa thành niên, khung hình phạt sẽ được giảm còn một nửa.
Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn chưa chính thức buộc tội nghi phạm. “Chúng tôi kêu gọi công chúng không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng và tránh các bình luận không phù hợp,” ông Frolík nhấn mạnh.
Đồng đội tổ chức trận đấu tưởng niệm Josef
Sự ra đi của Josef đã để lại nhiều tiếc thương trong giới bóng đá địa phương. Các đồng đội của anh tại 1. FC Dubí đang chuẩn bị một trận đấu tưởng niệm để tri ân người đã khuất.
“Anh ấy thực sự rất yêu bóng đá, có một cậu con trai thi đấu cho Teplice và là một cổ động viên lớn của Sparta,” Chủ tịch 1. FC Dubí, ông František Klímek, chia sẻ với CNN Prima NEWS.
Trận đấu tưởng niệm dành cho Josef dự kiến sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 9/8.
Theo CNN Prima news
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này










