Thân nhân của các nạn nhân mất tích trong trận lũ quét ở Nepal đã đi hàng trăm km, tìm đến các bệnh viện, nhà xác, điểm cứu hộ, hy vọng tìm thấy tung tích của người thân.

Tính đến ngày 31-8, Trung Quốc và Nepal đã ghi nhận tổng cộng hơn 900 người thiệt mạng và gần 5.000 người mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng hôm 26-8.
Nhiều gia đình Nepal đang rơi vào cảnh tuyệt vọng khi mất liên lạc với người thân, trong đó có hàng chục cảnh sát, quân nhân và nhân viên chính phủ đang làm nhiệm vụ tại huyện Rasuwa - một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.
Cuộc gọi bị ngắt giữa chừng và nỗi đau của người vợ
Cô Priyanka Gadariya đã mất liên lạc với chồng là anh Ashish (23 tuổi) - cảnh sát làm nhiệm vụ ở Mailung, Rasuwa - vào lúc 8h30 sáng 26-8.
"Chúng tôi đang nói chuyện qua điện thoại vào khoảng 8h30 sáng thì cuộc gọi bị ngắt. Anh ấy không gọi lại. Tôi thử gọi lại thì không thể liên lạc được nữa", cô Gadariya nói với Kathmandu Post.
Nửa giờ sau, cô mới hay tin về trận lũ.
"Tôi cảm thấy như mình vừa rơi xuống vực thẳm. Đã 5 ngày trôi qua mà chúng tôi chưa nhận được bất cứ thông tin nào", cô nghẹn ngào.
Anh Ashish mới gia nhập lực lượng cảnh sát Nepal được 17 tháng. Sau 9 tháng huấn luyện, Mailung là nơi đầu tiên anh được phân công về công tác.
Gia đình anh đã đến một bệnh viện ở Kapilvastu để tìm kiếm khi biết tin nhiều thi thể bị dòng nước cuốn trôi đã được đưa về nơi này. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm được anh.

Mang ảnh đến bệnh viện, vay nợ để tìm người thân
Tại Bệnh viện tỉnh Lumbini, ông Humnath Neupane đã dành 3 ngày để tìm người thân là anh Prakash Devkota (28 tuổi), nhân viên hải quan ở Rasuwa.
Ông liên tục đưa ảnh cho cảnh sát và hỏi: "Xin hãy nhìn kỹ giúp, gương mặt này có giống ai đó không?".
Ông Neupane vẫn nuôi hy vọng anh Devkota vẫn còn sống và đang được chữa trị ở một nơi nào đó. Song tin đồn về việc các thi thể chưa thể xác định danh tính có thể sẽ sớm được xử lý khiến gia đình hiện rất bất an.

Việc tìm kiếm người thân mất tích trong lũ quét đã đẩy nhiều gia đình ở Nepal vào cảnh nợ nần.
Ông Tilak Gharti Magar đã phải vay 30.000 rupee Nepal (khoảng 5,1 triệu đồng) để đi tìm cô con gái 28 tuổi tên Janaki - nhân viên khách sạn ở Rasuwa.
Cô Janaki từng dự định ra nước ngoài làm việc, nhưng bị môi giới lừa mất số tiền đóng cho quá trình xuất cảnh. Sau đó cô đã đến Rasuwa làm việc để kiếm tiền trả nợ.
Do đường sá bị chặn và lo ngại về nguy cơ lũ chồng lũ, người thân đã khuyên ông Magar quay trở về.
Giữa các nhà xác, bệnh viện và trung tâm cứu hộ, các gia đình vẫn không từ bỏ hy vọng.
Ông Navaraj Lama, người đã nhiều ngày tìm kiếm em trai, nói: "Chừng nào chúng tôi còn chưa tìm thấy một hơi thở hay một thi thể, thì hy vọng vẫn chưa chết".
Theo Tuoitre
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này

