Sau đòn tập kích của Nga khiến 38 người chết, dân làng Myla mới biết rằng một kho đạn lớn đã được bố trí chỉ cách nhà mình vài trăm mét.
Hai ngày sau khi máy bay không người lái (UAV) của Nga hôm 28/8 lao xuống kho đạn ở Myla - ngôi làng cách trung tâm Kiev khoảng 24 km, Volodymyr, nhân viên bảo vệ 61 tuổi, dẫn các phóng viên qua căn nhà bị hư hại nặng của gia đình để đến hiện trường vụ nổ.
Mái nhà của Volodymyr đã bị thổi bay, khu vườn rộng phía sau nhà cũng không còn nguyên vẹn. Nhà kính tan hoang, luống rau cháy đen, nát vụn dưới chân, còn giàn nho đã bị phá hủy.
Gia đình ông lúc này không có điện lẫn nước sinh hoạt, sau khi kho đạn nằm cách đó khoảng 300 m phát nổ trong đòn tập kích của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu bị tập kích tại làng Myla là "nhà kho chứa linh kiện, tầng đẩy của UAV tầm xa FP-1/2".
Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đây là một kho đạn có quy mô "rất đáng kể", với nhiều loại đạn pháo, mìn và drone bị kích nổ, khiến làng Myla bị tàn phá nặng nề.
Đến ngày 30/8, giới chức cho biết 38 người chết, 4 người mất tích, hàng chục người bị thương và hơn 370 người phải sơ tán sau vụ nổ. Trong số những người thiệt mạng có 30 nạn nhân ở một cơ sở dưỡng lão nằm gần kho đạn. Thảm kịch làm dấy lên tranh cãi vì sao một lượng lớn vũ khí, đạn dược lại được cất giữ gần khu dân cư đến vậy.
Vira, 65 tuổi, sống cùng gia đình trong căn nhà, không kìm nén nổi phẫn nộ. "Những người lập kho đạn ở đây phải chịu trách nhiệm. Đây là một ngôi làng, có người dân sinh sống. Không thể cất những thứ như vậy ở đây", bà nói.
Khi UAV Nga đánh trúng kho đạn vào khoảng 20h ngày 28/8, Vira cùng con trai Serhii phải ẩn náu nhiều giờ trong căn hầm nhỏ cạnh nhà. Các nhân chứng cho biết có khoảng 30-50 tiếng nổ nối tiếp sau vụ nổ đầu tiên, kéo dài khoảng 6 giờ.
Người con trai nói gia đình hoàn toàn không biết vũ khí được cất trong khu vực. "Tôi cứ nghĩ họ chứa hàng viện trợ nhân đạo ở đó", anh nói.

Sau khi các vụ nổ lắng xuống, một vỏ đạn của pháo phản lực Grad được phát hiện trong khuôn viên nhà họ. Serhii cho biết các chuyên viên xử lý hiện trường còn thu gom "một số quả mìn và đạn chùm". Một thùng đạn cháy đen vừa được phát hiện trong phần trần nhà bị sập vẫn nằm cạnh cửa ra vào, chờ lực lượng chức năng tới thu gom.
Giờ đây, gia đình anh lâm vào tình cảnh gần như trắng tay. Serhii phải dùng bộ chuyển đổi để sạc điện thoại bằng ắc quy ôtô, nguồn điện duy nhất của gia đình.
Volodymyr tiếp tục dẫn các phóng viên qua khu vườn về phía kho đạn. Một lối đi đã được mở xuyên qua khu rừng phía sau, chạy giữa những mảng đất cháy đen. Đạn và những thùng chứa đạn nằm rải rác. Bên phải con đường là một quả mìn chống tăng đã phát nổ.
Ra khỏi khu rừng là khu nhà kho rộng lớn, nhiều phần đã bị phá hủy hoàn toàn. Mùi lưu huỳnh vẫn bao trùm hiện trường và thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ, có thể từ hoạt động kích nổ có kiểm soát. Đến trưa, công tác xử lý hiện trường của lực lượng khẩn cấp phải tạm dừng vì báo động tập kích bằng UAV.
"Tình hình rất tồi tệ, cho thấy sự tắc trách nghiêm trọng của những người cất trữ chất nổ ngay cạnh người dân. Đây là vi phạm hoàn toàn không thể chấp nhận", Tổng thống Zelensky nói.
Vị trí của kho vũ khí hiện là trọng tâm cuộc điều tra hình sự của cơ quan an ninh Ukraine. Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết UAV Nga "đánh trúng hoặc rơi xuống khuôn viên doanh nghiệp" ở Myla, còn đám cháy lớn sau đó gây ra hàng loạt vụ nổ thứ cấp.
Các công tố viên đã mở cuộc điều tra về hành vi "tắc trách", tập trung làm rõ tính hợp pháp của việc cất giữ vật liệu nổ trong khuôn viên doanh nghiệp và liệu hoạt động này có được cấp phép hay không.
Sự phẫn nộ của cư dân Myla càng lớn bởi đây không phải lần đầu một kho đạn đặt gần khu dân cư ở tỉnh Kiev bị Nga tập kích.
Hồi đầu tháng 7, một kho đạn nằm giữa khu dân cư tại làng Vyshneve, cách đó không xa, cũng bị Nga tập kích, khiến ngôi làng gần như bị xóa sổ. 10 người thiệt mạng, gần 500 người phải sơ tán và hàng trăm căn nhà bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn trong vụ nổ kho đạn.
Cuộc điều tra sau đó kết luận Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine (Ukroboronprom) vi phạm nhiều quy định, trong đó có yêu cầu về khoảng cách an toàn với khu dân cư. Hai người đã bị bắt với cáo buộc cho phép vũ khí được cất giữ tại địa điểm không phù hợp.
"Hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra ở đây. Mọi thứ đều bị thổi bay. Vyshneve vẫn chưa đủ với họ hay sao? Họ lại cất giấu tất cả những thứ này ngay cạnh những vườn rau, ngay trước cửa nhà dân", Liudmyla, một phụ nữ sống ở Myla, nói.
Thủ tướng Ukraine Serhii Koretsky nhận định vụ Myla cho thấy "không ai rút ra được bài học" từ thảm kịch tháng 7.
Nguồn: VNE
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này












