Một người đàn ông 62 tuổi sống tại khu chung cư trên phố Augustinova, quận Chodov của thủ đô Praha, nhiều năm qua liên tục có những cơn kích động, ném vật nặng từ tầng 6 xuống đất và đe dọa cả mẹ ruột lẫn cư dân xung quanh. Theo tìm hiểu của báo Novinky, cảnh sát đã phải can thiệp tới lần thứ 10 kể từ năm 2024 vì các hành vi gây rối của người này.

Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào ngày 21/8 năm nay. Trước đó, Novinky đã đưa tin về lần can thiệp này. Trao đổi với báo, người phát ngôn cảnh sát Jan Daněk xác nhận: “Đó lại là một vụ việc liên quan đến hành vi vi phạm của một người đàn ông có vấn đề về tâm lý. Các hành vi bao gồm gây rối trật tự công cộng, vi phạm quan hệ ứng xử dân sự và không chấp hành yêu cầu. Mỗi lần như vậy, lực lượng cấp cứu cũng được gọi đến để tiếp nhận người này và đưa đi điều trị tại cơ sở tâm thần.”
Theo phản ánh của cư dân trong khu nhà, tình hình đặc biệt nghiêm trọng vì người đàn ông mắc bệnh tâm thần này trong thời gian dài đã gây nguy hiểm cho chính gia đình mình, đặc biệt là người mẹ đã ngoài 80 tuổi, người sống cùng ông trong căn hộ. Dù thường xuyên ở trong tình huống bị đe dọa trực tiếp, người thân vẫn có xu hướng đứng ra bảo vệ ông.
Một nữ hàng xóm giấu tên kể lại với Novinky ngay tại hiện trường: “Ông ta từng ném đủ thứ đồ ra khỏi cửa sổ, rồi mẹ ông ấy lại phải đi nhặt dọn. Nhưng bà cụ giờ tuổi cao rồi, gần đây không còn đủ sức dọn dẹp khu vực xung quanh nữa. Bà ấy tự lo cho bản thân còn khó. Hơn nữa, bà ấy thường bị ông ta hành hung. Có lần ông ta nhốt bà trong căn hộ và bà đã la hét cầu cứu.”
Không chỉ gây nguy hiểm cho mẹ ruột, người đàn ông này còn là mối đe dọa lớn đối với cư dân trong tòa nhà. Chị Dominika Poletníková, người lớn lên trong khu chung cư này và hiện mẹ cùng con trai chị vẫn đang sinh sống tại đây, cho biết: “Vài năm trước, ông ta đã ném một chiếc tivi về phía con trai tôi, và nó rơi xuống cách cháu đúng khoảng một mét… Theo những thông tin mà chúng tôi từng biết, ông ta được cho là mắc tâm thần phân liệt, có thể liên quan đến việc từng sử dụng heroin nặng.”
Theo cư dân địa phương, vấn đề lớn nhất hiện nay là sau mỗi lần được đưa tới bệnh viện tâm thần, người đàn ông này lại quay trở về nhà và tình trạng gây rối tiếp diễn. Họ cho rằng nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc ông không uống thuốc điều trị đều đặn.
“Thật đáng buồn. Người này thực sự bị bệnh, lẽ ra phải được bác sĩ theo dõi ít nhất mỗi tuần một lần để kiểm tra xem có dùng thuốc hay không. Rõ ràng hệ thống hiện nay vận hành theo cách là chừng nào người đó chưa bị tước năng lực hành vi dân sự, thì họ vẫn có thể đơn giản nói rằng mình sẽ không uống thuốc. Điều đó rất dễ xảy ra khi người bệnh không còn kiểm soát tốt được tâm trí,” chị Poletníková nói.
Chị cũng nhấn mạnh rằng mình không muốn suy đoán về các bác sĩ cụ thể hay tình trạng sức khỏe hiện tại của người đàn ông. Tuy nhiên, theo chị, nếu một người rơi vào hoàn cảnh không thể sống an toàn nếu không điều trị nhưng lại từ chối điều trị, thì rất khó hiểu vì sao không có một cơ chế đủ hiệu quả để xử lý tình trạng này trong dài hạn.
“Chúng tôi thực sự sợ rằng sẽ có ngày ai đó không còn may mắn nữa và thực sự bị một vật nào đó rơi trúng hoặc bị thương nặng. Khi ném thứ gì đó từ tầng 6 xuống, không ai biết nó sẽ rơi vào đâu. Có thể ở đó là một đứa trẻ, một người lớn, một con chó hoặc ai đó vừa bước ra khỏi tòa nhà,” chị Poletníková nói thêm, đồng thời cho biết tình trạng này đã kéo dài nhiều năm.
Vụ việc tiếp tục làm dấy lên lo ngại về những khoảng trống trong cơ chế giám sát và điều trị dài hạn đối với người mắc bệnh tâm thần có nguy cơ gây hại cho bản thân và cộng đồng tại CH Séc.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này






