Đấu giá cà vạt độc đáo tại Teplice thu về 33.000 korun, cà vạt của Tổng thống được trả giá cao nhất
Một phiên đấu giá độc đáo vừa diễn ra tại thành phố Teplice, quy tụ hàng loạt cà vạt như trong một lễ trao huân chương cấp nhà nước. Các nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, khoa học và chính trị đã tặng cà vạt để bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để hỗ trợ trẻ em tại một mái ấm.

Sự kiện được tổ chức tại Zahradní dům ở Teplice. Tổng cộng 26 nhân vật nổi tiếng của Séc trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa và thể thao đã gửi tặng cà vạt.
Theo ông František Ebert, người điều hành phiên đấu giá, cà vạt là biểu tượng của một quý ông: “Cà vạt tôn lên phong thái của mỗi quý ông. Chúng ta có thể có quan điểm khác nhau về những nhân vật này, thậm chí không đồng tình với họ, nhưng thực tế là cà vạt làm tăng thêm vẻ trang trọng của họ.”
Cà vạt của Tổng thống Petr Pavel và cố chính khách Jaroslav Kubera
Danh sách người tặng có nhiều tên tuổi lớn trong đời sống công chúng như Karel Šíp, Petr Kostka, các thượng nghị sĩ, nhà khoa học, bác sĩ, nhà quản lý và các huyền thoại khúc côn cầu. Tổng thống Petr Pavel cũng đóng góp một chiếc cà vạt.
Một chiếc khác từng thuộc về ông Jaroslav Kubera, cố Thị trưởng Teplice. Món đồ này thu hút sự chú ý của ông Petr Šíla, Giám đốc Nhà Văn hóa Teplice: “Tôi ấn tượng với chiếc cà vạt của ông Kubera. Nó thực sự rất độc đáo.”
Một người tham gia khác, ông Miloslav Kounovský, cũng có những lựa chọn riêng: “Tôi chắc chắn muốn sở hữu chiếc của Tổng thống Petr Pavel. Tôi cũng thích cà vạt của người dẫn chương trình Karel Šíp và Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Séc Aleš Michl.”
Ông Aleš Michl đã gửi tới một sản phẩm cao cấp của một hãng thời trang Paris, có giá gần 7.000 korun.
Mọi người trưởng thành đều có thể tham gia đấu giá. Chiếc cà vạt được trả giá cao nhất thuộc về Tổng thống Petr Pavel, bán với mức 6.500 korun. Người mua là ông Petr Šíla.
“Tôi nghĩ đây là một sự kiện tuyệt vời. Thật đáng mừng khi người dân Teplice một lần nữa chung tay giúp đỡ một mục đích ý nghĩa,” ông Šíla chia sẻ. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dành cho hoạt động từ thiện.
Ông Miloslav Fáborský, nhân viên Nhà Văn hóa Teplice, mua được cà vạt của hai Chủ tịch Thượng viện. “Tôi đã mang về cà vạt của hai Chủ tịch Thượng viện, nhưng lúc đấu giá nhịp tim chắc phải lên tới 150. Giờ thì ổn rồi,” ông kể.
Về cách sử dụng những món đồ này, ông Fáborský cho biết: “Ở nhà tôi cũng có những chiếc cà vạt tương tự, nên tôi sẽ trưng bày chúng. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng tôi sẽ đeo chúng trong một dịp nào đó.”
Góa phụ của ông Jaroslav Kubera cũng có mặt theo dõi phiên đấu giá. Bà bày tỏ sự hài lòng: “Thật tuyệt vời. Tôi rất vui vì đã quyết định tham gia. Đây thực ra là một trong những chiếc cà vạt cuối cùng của ông ấy. Ông đã đeo nó vào năm 1990, tại một cuộc gặp ở Teplice có sự tham dự của Tổng thống Havel.”
Phiên đấu giá cuối cùng thu về hơn 33.000 korun. Khoản tiền này sẽ được chuyển tới mái ấm trẻ em tại Tuchlov. Ông Jan Blažek, Giám đốc cơ sở, gửi lời cảm ơn tới tất cả những người tham gia: “Với số tiền quyên góp này, các bạn đã góp phần giúp tuổi thơ của các em trở nên hạnh phúc hơn.”
(Theo CNN Prima NEWS)











