Anh sinh ra ở Việt Nam, 4 tuổi theo bố mẹ sang Séc. Lớn lên ở chợ tại thành phố Cheb, bố mẹ nói với anh rằng có thể làm nghệ thuật, nhưng trước tiên phải học xong ngành kinh tế – và giờ đây, Dužan Duong đang có mặt tại Liên hoan phim Karlovy Vary với bộ phim dài đầu tay vừa mang chất Séc vừa mang chất Việt – "Letní škola, 2001" - "Trường hè, 2001". Đây là bộ phim Việt đầu tiên của Séc và vé đã bán hết sạch tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary.

Dužan Duong là đạo diễn gốc Việt đầu tiên đưa một bộ phim dài thuần Việt sản xuất tại Séc đến với Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary. Đây cũng là bộ phim dài đầu tiên về thế hệ người Việt đầu tiên trưởng thành tại Séc. Phim có tên là "Letní škola, 2001" - "Trường hè, 2001" và đã bán hết sạch vé tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary. Nhưng chính Dužan Duong lại nói rằng anh không muốn quan tâm đến điều đó.
“Tôi tránh né mọi câu chuyện bàn tán về phim, tôi không muốn nghe lời đồn vì điều đó sẽ làm tôi lo lắng không cần thiết, vì thế phần nghe tin đồn là của các bạn,” anh cười và chúng tôi có thể làm anh vui – bởi vì chúng tôi biết rằng bộ phim của anh đã được nhắc đến kể cả trên thảm đỏ, một số diễn viên tiết lộ họ đã để mắt đến bộ phim "Letní škola, 2001".
Anh tự viết kịch bản, và đó là một câu chuyện dựa trên chính tuổi thơ của anh. Nhân vật chính từ Việt Nam sang CH Séc sau 10 năm để phát hiện ra rằng gia đình mình giờ đây đã trở thành những người xa lạ.
“Tôi đã sống ở đây 30 năm rồi, tôi ăn bánh knedlík (một món ăn truyền thống của Séc), một phần tôi là người Séc, một phần tôi là người Việt và tôi tự xem mình là người Việt Séc,” anh hài hước nói. “Phim lấy cảm hứng từ cuộc đời tôi và cộng đồng của tôi, tôi lớn lên ở khu chợ Dragon tại thành phố Cheb.”
Một điều khiến người ta băn khoăn – là tuy thế hệ đầu tiên của người gốc Việt sinh ra hoặc lớn lên tại Séc đã trưởng thành, nhưng người Việt vẫn chưa được nhìn thấy nhiều trong đời sống công chúng. Có một vài gương mặt như nữ diễn viên Ha Thanh Špetlíková, nhiếp ảnh gia Thao, đầu bếp Chili Ta – nhưng vẫn là rất ít. Không có người Việt trong chính trị, rất ít trong nghệ thuật. Vì sao cộng đồng này chưa có nhiều sự hiện diện hơn?
“Tôi thấy rằng người Việt không muốn quá bị chú ý, có thể vì họ có đủ điều kiện để sống trong cộng đồng của họ. Nhưng theo tôi, chúng tôi đang tham gia rất tích cực chẳng hạn trong văn hóa, trong ẩm thực – người Séc rất thích đồ ăn của chúng tôi. Trong phim của tôi, toàn bộ diễn viên đều là những diễn viên không chuyên đến từ cộng đồng của tôi, và tôi hy vọng họ sẽ diễn tốt đến mức có thể sẽ được mời đóng trong các phim hoặc series truyền hình Séc,” anh chia sẻ.

Về khâu tài chính cho phim, ai đã hỗ trợ anh? Người ta có thể nghĩ rằng tìm tài trợ cho phim Việt đầu tiên ở Séc sẽ không quá khó.
“Các bạn đã lầm,” Dužan nói. “Chúng tôi đã thử tìm sponsor, nhưng chẳng ai quan tâm. Có thể bây giờ họ sẽ nghĩ khác, nhưng theo tôi đó là con đường đúng – giúp chúng tôi giữ được chất riêng cho phim. Chủ yếu là tiền của các quỹ nhà nước. Hy vọng các bạn không giận, vì có thể bạn cũng đã gián tiếp tài trợ – bởi vì chính Quỹ điện ảnh quốc gia, Đài truyền hình Séc, Quỹ Slovakia và một số quỹ vùng là những bên hỗ trợ. Tôi xin cảm ơn vì sự giúp đỡ này.”

“Tôi muốn cảm ơn vì cơ hội của cộng đồng người Việt từ Cheb cũng như tại Séc giúp tôi thực hiện bộ phim,” Dužan Duong nói thêm. “Sắp tới sẽ có buổi chiếu tại thành phố Cheb – nơi có cả diễn viên chính đang sinh sống – và chúng tôi hy vọng rằng Cheb sẽ đón nhận chúng tôi, rằng họ sẽ thích bộ phim.”
(Theo expres.cz)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này