Một người đàn ông đã bị lừa hàng triệu korun bởi một nữ nhân viên mát xa

Ảnh minh họa
Theo thông tin trong hồ sở của tòa án, cặp đôi gặp nhau cách đây 4 năm tại một câu lạc bộ khiêu dâm ở Plzeň. Bị cáo đã làm công việc mát xa tại đó và người đàn ông là khách hàng quen thuộc của bà ta. Nạn nhân sau đó đã nảy sinh tình cảm với người phụ nữ và thường xuyên mang quà và tự nguyện gửi tiền cho bị cáo.
Nạn nhân kém bị cáo 2 tuổi và đang nhận lương tàn tật vì bị liệt tay.
Vào mùa hè năm ngoái, người phụ nữ đã nói với nạn nhân là mình đã mang thai, sau đó đã sinh ra một bé trai tại Hy Lạp và yêu cầu người đàn ông gửi cho bà ta 150 nghìn korun để bà ta ghi tên nạn nhân vào giấy khai sinh. Nạn nhân đã không nghi ngờ gì và đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm để gửi cho kẻ lừa đảo.
Trong quá trình điều tra, các nhân viên tòa án đã phát hiện ra người đàn ông thực sự quá si tình và mong muốn được cưới bị cáo và xây dựng gia đình với cô. Tuy nhiên người phụ nữ chỉ coi đây là một trò chơi và hoàn toàn phủ nhận cáo buộc lừa đảo.
Nạn nhân thú nhận rằng, ông rất yêu người phụ nữ và 2 người thường xuyên gặp nhau nhiều lần trong tuần và mỗi lần đến, ông đều mang quà và tiền với tổng giá trị lên tới 3 triệu korun.
Nguồn: Novinky




