Ông Netanyahu ám chỉ Israel muốn lật đổ chính quyền Iran
Thủ tướng Netanyahu khẳng định bộ máy cầm quyền Iran đang suy yếu và ám chỉ Israel sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm thúc đẩy sự sụp đổ của chính quyền này.

Theo báo The Jerusalem Post, phát biểu tại buổi tiệc của Chính phủ Israel trước thềm năm mới Rosh Hashanah ngày 6-9, Thủ tướng Benjamin Netanyahu mô tả chính quyền Iran là bên đang bị tổn thương, suy yếu, chao đảo và phải vật lộn để duy trì sự tồn tại.
Ông cho biết Israel vẫn còn một số nhiệm vụ cần hoàn thành, trước hết là thúc đẩy sự sụp đổ của chính quyền tại Tehran.
"Điều này sẽ làm thay đổi hoàn toàn diện mạo Trung Đông và lịch sử của dân tộc chúng ta", ông Netanyahu nói, đồng thời khẳng định Israel có đủ quyết tâm và năng lực để theo đuổi mục tiêu trên.
Đánh giá về vị thế hiện nay của Israel, ông cho rằng nước này đang mạnh hơn bao giờ hết, trong khi các đối thủ đã suy yếu đáng kể.
Theo ông, kết quả đó có được nhờ những quyết định của chính phủ, hoạt động của quân đội và khả năng đoàn kết của người dân Israel trong thời điểm khó khăn.
"Cùng với Mỹ, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc đẩy lùi mối đe dọa mang tính sống còn. Chúng ta đã loại bỏ nguy cơ từ bom nguyên tử và tên lửa đạn đạo, đồng thời giáng đòn mạnh vào trục do Iran dẫn đầu", ông nói.
Ông Netanyahu nhấn mạnh Israel quyết tâm tự bảo vệ và tiếp tục tấn công các đối thủ. Theo ông, Iran hiện tránh mở cuộc tấn công nhằm vào Israel vì hiểu rõ những hậu quả có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông cảnh báo Tehran vẫn có thể tính toán sai và phạm sai lầm.
"Nếu tấn công chúng ta, họ sẽ phải hứng chịu một đòn đáp trả mà ngay cả họ cũng không thể tưởng tượng nổi", Thủ tướng Israel nói.
Nhà lãnh đạo cũng gửi lời chúc tới các binh sĩ và lực lượng an ninh Israel, cho biết quân đội nước này vẫn tiến hành các hoạt động tại Lebanon, Dải Gaza và Bờ Tây. Ông thừa nhận Israel đã đạt được những kết quả lớn, song vẫn còn nhiều việc phải hoàn tất.
Kết thúc bài phát biểu, ông Netanyahu nhắc lại lời chúc truyền thống dịp Rosh Hashanah: "Cầu mong năm cũ cùng những lời nguyền của nó qua đi, và năm mới cùng những phước lành bắt đầu - những phước lành tốt đẹp hơn bất kỳ điều gì chúng ta từng có".
Nguồn: Tuổi trẻ












