Lễ bế mạc Trại hè Việt Nam 2026 tại Nha Trang khép lại hành trình gắn kết hơn 100 thanh, thiếu niên kiều bào với quê hương.

Tối 24-7, tại quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã diễn ra lễ bế mạc chương trình Trại hè Việt Nam 2026.
Trại hè Việt Nam là chương trình thường niên cho thanh thiếu niên kiều bào, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức.
Trong 14 ngày qua, trại hè năm 2026 với chủ đề “Hành trình di sản - Gắn kết cội nguồn” đã đưa hơn 100 thanh niên, sinh viên người Việt ở nước ngoài từ 32 nước và vùng lãnh thổ xuyên Việt gần 1.500km.
Các bạn trẻ đã đi qua 8 tỉnh thành, ghé thăm nhiều vùng đất di sản và có nhiều cuộc gặp gỡ đặc biệt với các trí thức, văn nghệ sĩ kiều bào, cũng như thanh niên trong nước.
Hãy luôn tự hào khi nói rằng "Tôi là người Việt Nam"
Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng bà vô cùng xúc động khi các kiều bào trẻ tham gia Trại hè Việt Nam không chỉ nhận về những tình cảm của quê hương, mà còn trao đi những tình cảm của mình bằng những việc làm rất ý nghĩa.
Các em đã cùng nhau quyên góp hơn 300 triệu đồng để trao tặng quà và học bổng tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, nạn nhân chiến tranh và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại những địa phương đoàn đi qua.



"Các em thân mến, mai này mỗi em sẽ có một con đường riêng. Dù học tập, làm việc ở Việt Nam hay bất cứ nơi đâu trên thế giới, tôi mong các em luôn tự hào khi nói rằng 'Tôi là người Việt Nam'.
Bằng chính tri thức, sự tử tế và tinh thần cống hiến của mình, các em sẽ góp phần để bạn bè quốc tế hiểu hơn, yêu hơn đất nước và con người Việt Nam, đồng thời sẽ có đóng góp riêng của mình vào sự phát triển của quê hương, đất nước", bà Lê Thị Thu Hằng gửi gắm đến thế hệ thanh thiếu niên kiều bào.
Theo bà, “di sản không chỉ là những gì được gìn giữ từ quá khứ, mà còn là những giá trị được mỗi thế hệ tiếp tục vun đắp cho tương lai”. Bà mong muốn chính các kiều bào trẻ sẽ là những người viết tiếp hành trình ấy bằng tình yêu quê hương, bằng trách nhiệm và những việc làm tốt đẹp.
Phát biểu đại diện hơn 100 bạn trẻ, Lê Tuấn Khang (kiều bào từ Israel) nói rằng bạn có những cảm xúc buồn vui lẫn lộn trong giờ phút nói lời chia tay.
“Trước khi đến Việt Nam, con nghĩ đây chỉ là một chuyến đi để tìm hiểu về quê hương. Sau 2 tuần, con thấy trại hè đã cho con nhiều hơn thế. Con được đến nhiều nơi rất đẹp như quê Bác, Huế và nghe nhiều câu chuyện về lịch sử Việt Nam. Con hiểu di sản không chỉ là nơi con đến, mà là tình yêu quê hương và sự biết ơn người đi trước”, Khang nói.
Kiều bào trẻ về làng Sen, Hoàng Trù nghe kể chuyện tuổi thơ Bác Hồ
Tuấn Khang đặc biệt nhắc đến cuộc gặp với các thế hệ kiều bào đã thành công nhưng luôn hướng về Việt Nam. Điều đó đã động lực để bạn cố gắng học tập và luôn tự hào vì là người Việt Nam.
Kiều bào từ Israel nói rằng điều bạn nhớ nhất là những tình bạn đã bắt đầu từ trại hè. Dù đến từ nhiều nơi khác nhau, nói những ngôn ngữ khác nhau, nhưng nhờ có chung ngôn ngữ tiếng Việt, các kiều bào đã nhanh chóng trở thành bạn thân.
“Khi về Israel, con mang theo rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều bạn mới và tình yêu Việt Nam lớn hơn trước. Con mong sau này mình làm một cầu nối nhỏ để nói với bạn bè Israel về nước Việt Nam và để tiếng Việt luôn ở bên con, dù con sống ở đâu”, Khang chia sẻ.
Kết thúc bài phát biểu, Tuấn Khang bắt nhịp để các bạn trẻ kiều bào cùng hô vang: “Việt Nam, Hồ Chí Minh”.

















Những cái ôm và giọt nước mắt vào khoảnh khắc chia tay. Khép lại 14 ngày của "Hành trình di sản - Gắn kết cội nguồn", điều đọng lại không chỉ là những địa danh đã đi qua, mà là ngọn lửa tình yêu quê hương được thắp lên trong tim mỗi người trẻ, để dù mai này đi đâu, về đâu, các bạn vẫn luôn mang theo một Việt Nam trong trái tim mình.
Theo Tuoitre
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này







