Cảnh sát từ ngày thứ Tư đang truy tìm Martin Petr, 25 tuổi, đến từ Chomutov. Gia đình báo mất liên lạc với nam thanh niên này từ tối thứ Ba. Theo cảnh sát, anh có thể đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, lực lượng chức năng cũng kêu gọi công chúng hỗ trợ tìm kiếm.
Cảnh sát Séc tìm kiếm Martin Petr, 25 tuổi
Martin Petr, 25 tuổi, đến từ Chomutov, nhưng theo người thân, thời gian gần đây anh lưu trú tại Praha. Gia đình cho biết đã mất liên lạc với anh từ 20 giờ tối thứ Ba, thời điểm anh được cho là có mặt tại khu vực Malešice, một quận của thủ đô Praha.
“Có cơ sở để lo ngại rằng người này có thể đang gặp nguy hiểm đến tính mạng,” cảnh sát cho biết trên trang thông tin của mình.
Người mất tích Martin Petr cao từ 175 đến 177 cm, vóc người trung bình, mắt nâu, tóc gợn sóng đã tẩy màu và để râu màu nâu đen. Trên mu bàn tay trái, anh có hình xăm nổi bật với dòng chữ “honey”.
Cảnh sát cũng đề nghị người dân hỗ trợ trong quá trình tìm kiếm nam thanh niên này. “Mọi thông tin về nơi ở hoặc sự xuất hiện của người nói trên có thể được báo qua số khẩn cấp 158 hoặc tại đồn cảnh sát Cộng hòa Séc gần nhất,” phát ngôn viên cảnh sát Miroslava Glogovská cho biết.
Những cơn giông mạnh đã tràn vào Cộng hòa Séc. Các đợt giông đầu tiên với biểu hiện mạnh bắt đầu hình thành, đặc biệt tại vùng Vysočina, nơi theo Viện Khí tượng Thủy văn Séc (ČHMÚ) cũng đã xuất hiện supercela. Sau đó, giông mạnh cũng bắt đầu hình thành ở Nam Morava và tiếp tục di chuyển sâu hơn.
Viện Kiểm soát Dược phẩm Nhà nước Séc (SÚKL) đã cảnh báo về sự xuất hiện của thuốc giả đối với dược phẩm phổ biến Mounjaro. Loại thuốc này được sử dụng trong điều trị bệnh tiểu đường, nhưng cũng được dùng rộng rãi cho mục đích giảm cân.
Chỉ vài giây mất tập trung, một người đàn ông ở Brno đã mất cả xe lẫn đồ đạc cá nhân. Ông lái chiếc xe van đến một tủ nhận hàng, nhưng khi vừa bước xuống để lấy bưu kiện, một kẻ khả nghi đi ngang qua bất ngờ nhảy lên xe, nhấn ga rồi phóng mất. Tuy vậy, tên trộm cũng không vui mừng với chiếc xe đánh cắp được quá lâu.
"Việc ra tranh cử Tổng thống tại Lâu đài Praha lần thứ ba quả thực vẫn hấp dẫn tôi; trong một góc sâu kín của tâm hồn, tôi vẫn nghĩ về điều đó". Cựu Tổng thống Miloš Zeman đã nói như vậy trong cuộc phỏng vấn với trang iDnes.cz. Tuy nhiên, ông đồng thời nhắc đến tuổi tác đã cao của mình và cho biết không muốn bị xem như “Biden của Séc”.
Tại khu vực gần Potštát, thuộc Přerovsko, một tua-bin gió cao 30 mét đã đổ sập vào thứ Năm (20/8). Không có ai bị thương. Đây là vụ sự cố kiểu này đầu tiên liên quan đến điện gió tại Cộng hòa Séc. Theo cảnh sát, tua-bin này đã ngừng hoạt động trong vài tuần qua do hỏng hóc và nhiều khả năng gió mạnh là nguyên nhân dẫn đến vụ đổ sập.
Số lượng quầy thanh toán tự phục vụ trong các cửa hàng tại Séc đang tăng rõ rệt, đồng thời công nghệ phía sau chúng cũng liên tục được cải tiến. Ngày càng nhiều hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn để nhận diện bánh mì. Trong tương lai, công nghệ này nhiều khả năng sẽ nhận biết được toàn bộ giỏ hàng của khách mua sắm.
Hiệu ứng domino và sự phối hợp kém hiệu quả được cho là hai nguyên nhân chính gây ra tình trạng kẹt xe tại Praha. Chỉ còn hai tuần nữa là bắt đầu năm học mới, nhưng tại thủ đô — nơi cũng đón hàng nghìn tài xế, du khách từ các địa phương khác — vẫn đang dày đặc các công trình sửa chữa và tuyến đường bị phong tỏa. Một số hạng mục thậm chí sẽ không hoàn thành ngay cả khi năm học đã bắt đầu.
Một trung tâm tiếp nhận cấp cứu mới sẽ sớm được xây dựng tại Bệnh viện Đại học Thomayerova. Lễ khởi công công trình đã được tổ chức vào ngày 19/8 với sự tham dự của đại diện bệnh viện, cùng Thủ tướng Andrej Babiš và Bộ trưởng Y tế Adam Vojtěch.
Những cơn giông mạnh đã tràn vào Cộng hòa Séc. Các đợt giông đầu tiên với biểu hiện mạnh bắt đầu hình thành, đặc biệt tại vùng Vysočina, nơi theo Viện Khí tượng Thủy văn Séc (ČHMÚ) cũng đã xuất hiện supercela. Sau đó, giông mạnh cũng bắt đầu hình thành ở Nam Morava và tiếp tục di chuyển sâu hơn.
Viện Kiểm soát Dược phẩm Nhà nước Séc (SÚKL) đã cảnh báo về sự xuất hiện của thuốc giả đối với dược phẩm phổ biến Mounjaro. Loại thuốc này được sử dụng trong điều trị bệnh tiểu đường, nhưng cũng được dùng rộng rãi cho mục đích giảm cân.
Chỉ vài giây mất tập trung, một người đàn ông ở Brno đã mất cả xe lẫn đồ đạc cá nhân. Ông lái chiếc xe van đến một tủ nhận hàng, nhưng khi vừa bước xuống để lấy bưu kiện, một kẻ khả nghi đi ngang qua bất ngờ nhảy lên xe, nhấn ga rồi phóng mất. Tuy vậy, tên trộm cũng không vui mừng với chiếc xe đánh cắp được quá lâu.
"Việc ra tranh cử Tổng thống tại Lâu đài Praha lần thứ ba quả thực vẫn hấp dẫn tôi; trong một góc sâu kín của tâm hồn, tôi vẫn nghĩ về điều đó". Cựu Tổng thống Miloš Zeman đã nói như vậy trong cuộc phỏng vấn với trang iDnes.cz. Tuy nhiên, ông đồng thời nhắc đến tuổi tác đã cao của mình và cho biết không muốn bị xem như “Biden của Séc”.
Tại khu vực gần Potštát, thuộc Přerovsko, một tua-bin gió cao 30 mét đã đổ sập vào thứ Năm (20/8). Không có ai bị thương. Đây là vụ sự cố kiểu này đầu tiên liên quan đến điện gió tại Cộng hòa Séc. Theo cảnh sát, tua-bin này đã ngừng hoạt động trong vài tuần qua do hỏng hóc và nhiều khả năng gió mạnh là nguyên nhân dẫn đến vụ đổ sập.
Số lượng quầy thanh toán tự phục vụ trong các cửa hàng tại Séc đang tăng rõ rệt, đồng thời công nghệ phía sau chúng cũng liên tục được cải tiến. Ngày càng nhiều hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn để nhận diện bánh mì. Trong tương lai, công nghệ này nhiều khả năng sẽ nhận biết được toàn bộ giỏ hàng của khách mua sắm.
Hiệu ứng domino và sự phối hợp kém hiệu quả được cho là hai nguyên nhân chính gây ra tình trạng kẹt xe tại Praha. Chỉ còn hai tuần nữa là bắt đầu năm học mới, nhưng tại thủ đô — nơi cũng đón hàng nghìn tài xế, du khách từ các địa phương khác — vẫn đang dày đặc các công trình sửa chữa và tuyến đường bị phong tỏa. Một số hạng mục thậm chí sẽ không hoàn thành ngay cả khi năm học đã bắt đầu.
Một trung tâm tiếp nhận cấp cứu mới sẽ sớm được xây dựng tại Bệnh viện Đại học Thomayerova. Lễ khởi công công trình đã được tổ chức vào ngày 19/8 với sự tham dự của đại diện bệnh viện, cùng Thủ tướng Andrej Babiš và Bộ trưởng Y tế Adam Vojtěch.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này