Một người đàn ông gốc Việt đã bị tuyên án 18 năm tù giam vì dùng rựa tấn công dã man đối tác làm ăn cũ và vợ đang mang thai của anh ta, gây thương tích nghiêm trọng. Vụ việc xảy ra vào mùa xuân năm ngoái, ngay trên đường phố tại Jablonec nad Nisou. Theo thẩm phán Richard Skýba, hai nạn nhân sống sót là “một phép màu”, và bản án nặng được lý giải vì bị cáo đã lên kế hoạch trước khi ra tay.

Công tố viên đề nghị mức án 19 năm tù, nhưng thẩm phán cho rằng 18 năm là đủ, bởi bị cáo còn cơ hội để cải tạo. Bản án chưa có hiệu lực vì các bên vẫn giữ quyền kháng cáo.
Câu chuyện bắt đầu từ mâu thuẫn về tiền bạc
Theo điều tra, vụ tấn công tàn bạo bắt nguồn từ tranh chấp tài chính liên quan đến việc đầu tư chung vào một nhà hàng. Hai người đã chấm dứt quan hệ làm ăn vài tháng trước đó do bất đồng về việc chi trả hóa đơn điện hơn 400.000 korun. Nạn nhân kể lại trước tòa:

“Hôm đó hắn đợi tôi trước nhà. Khi tôi vừa xuống xe cùng vợ, hắn nói rằng mới nhận được hoá đơn điện lớn và muốn tôi trả một phần vì khoản đó phát sinh trong thời gian chúng tôi cùng điều hành nhà hàng. Tôi từ chối vì hắn nợ tôi nhiều hơn, tôi hỏi lấy gì mà trả?”
Người đàn ông bị tấn công tiếp tục: “Hắn nói thôi, để hắn tự giải quyết. Khi tôi bước đi về nhà, thấy hắn mở cốp xe lấy gì đó ra, nhưng tôi không để ý. Rồi bất ngờ tôi thấy cánh tay hắn cầm rựa và đập mạnh vào đầu tôi. Tôi ngã xuống, hắn nắm cổ áo tôi và tiếp tục chém liên tục vào đầu, miệng la hét ‘tao sẽ giết mày’. Tôi cố gắng né một vài nhát, khung cảnh hỗn loạn kinh hoàng.”
Người đàn ông với đầu cạo trọc để lộ vết sẹo dài gần 15 cm kể: “Anh vợ tôi lao vào can, rồi vợ tôi cũng chạy tới. Tôi không nhìn thấy gì, mắt dính đầy máu. Tôi chỉ nghe cô ấy van xin hắn dừng lại, nhưng hắn quay sang tấn công cô ấy. Lúc đó cô ấy mang thai tháng thứ 5 – điều mà ai cũng biết.”



Camera an ninh tố cáo hung thủ
Hình ảnh từ camera giám sát đã ghi lại toàn bộ vụ tấn công. Bị cáo mặc toàn đồ đen dùng dao rựa chém liên tục vào người đàn ông đang nằm dưới đất. Sau đó, hắn chạy vào cửa hàng tạp hóa gần đó để tìm người vợ, nhưng cô đã trốn thoát theo cửa sau và quay lại với chồng. Bất ngờ, kẻ tấn công xuất hiện và tiếp tục chém vào đầu cô.
Người phụ nữ kể lại: “Tôi chạy đến ôm chồng, khóc lóc van xin hắn dừng lại, nhưng rồi tôi cảm thấy một cơn đau khủng khiếp ở đầu.” Hung thủ làm cô bị lóc da đầu và mất một phần xương sọ.
Đoạn cuối video cho thấy người dân can thiệp, kéo hắn ra xa các nạn nhân. Hắn sau đó bỏ đi và lái xe rời khỏi hiện trường. Chỉ vài chục phút sau, hắn đến trình diện tại đồn cảnh sát.
Bị cáo: “Tôi không tỉnh táo”
Trước tòa, bị cáo cho rằng mình không hoàn toàn tỉnh táo trong lúc gây án. “Tôi thấy một bóng tối xuất hiện trước mắt, tôi đuổi theo bóng tối đó và tấn công nó,” anh ta khai.
Tuy nhiên, chuyên gia tâm lý học pháp y Jaroslav Tržický không tin lời bị cáo và cho rằng đó là lời ngụy biện. “Không có dấu hiệu nào cho thấy anh ta bị rối loạn tâm thần. Anh ta hoàn toàn có khả năng kiểm soát hành vi của mình và nhận thức được hậu quả,” ông nói thêm.




Khung hình phạt nghiêm khắc
Theo pháp luật, tội cố ý giết người – dù chưa thành – với hành vi tàn nhẫn như vậy có thể bị xử phạt từ 15 đến 20 năm tù, hoặc tù chung thân trong các trường hợp nghiêm trọng. Trong trường hợp này, tòa đã quyết định mức án 18 năm tù.
Vụ việc này là một trong những vụ án nghiêm trọng nhất xảy ra tại khu vực Jablonec những năm gần đây và gây rúng động dư luận Séc.
Theo CNN Prima news
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này