Anh Huynh Huu Qui sang Nhật Bản từ năm 2012 và tham gia đội cứu hỏa tình nguyện với mong muốn cống hiến cho cộng đồng địa phương, truyền cảm hứng cho cộng đồng đồng hương.

Báo Mainichi ngày 21-8 đưa tin một người Việt Nam đã trở thành thành viên người nước ngoài đầu tiên gia nhập đội cứu hỏa tình nguyện tỉnh Toyama (Nhật Bản), với mong muốn cống hiến cho cộng đồng địa phương và truyền cảm hứng cho những đồng hương người Việt cùng tham gia.
Anh Huynh Huu Qui (38 tuổi) sang Nhật Bản từ năm 2012. Sau khi tốt nghiệp cử nhân thiết kế tại Việt Nam, anh làm việc tại tỉnh Hiroshima, rồi chuyển sang một doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tại tỉnh Toyama vào năm 2019. Hiện tại, anh đã có quyền cư trú vĩnh viễn (vĩnh trú) và đã mua nhà riêng tại thành phố Toyama.
Sự nhiệt tình của anh trong các hoạt động thể thao cho đến các buổi dọn dẹp, cắt cỏ đã thu hút sự chú ý của một người hàng xóm từng là trưởng đội cứu hỏa tình nguyện thành phố Toyama. Người này sau đó đã khuyến khích anh gia nhập đội.
Động lực tham gia của anh Qui bắt nguồn từ năm 2018, khi anh tham gia hoạt động tình nguyện suốt một tháng để dọn đống đổ nát sau trận mưa lũ lịch sử tại Hiroshima. Trải nghiệm đó đã thôi thúc anh mong muốn hỗ trợ những người xung quanh tại nơi mình gắn bó lâu dài.
Các đội cứu hỏa tình nguyện tại Nhật Bản đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự trầm trọng.
Số lượng thành viên của đội cứu hỏa thành phố Toyama đã giảm từ 2.382 người (năm 2016) xuống còn 1.886 người vào tháng 4 năm nay. Riêng phân đội Yamamuro của anh Qui có chỉ tiêu 28 người nhưng hiện chỉ có 20 thành viên, với độ tuổi trung bình trên 50.
Luật Dịch vụ cứu hỏa Nhật Bản quy định người nước ngoài chỉ đảm nhận các nhiệm vụ không liên quan đến việc "thực thi quyền lực công". Các tình nguyện viên này sẽ hỗ trợ hậu cần, vận chuyển thiết bị và tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho cộng đồng người nước ngoài.
Ông Yasushi Kanayama (62 tuổi), Trưởng đội Yamamuro, đánh giá anh Qui đã giúp giảm đáng kể độ tuổi trung bình của đơn vị và được toàn đội đón nhận.
Mặc dù mới tham gia được 4 tháng và chưa trực tiếp tham gia dập lửa, anh Qui đều đặn đi tuần tra phòng chống cháy nổ tại địa phương 2 lần/tháng và đã góp mặt trong hội thao kỹ năng chữa cháy vào tháng 6.
Anh bày tỏ mong muốn tiếp tục hỗ trợ những người Việt Nam khác có nguyện vọng gia nhập lực lượng cứu hỏa tình nguyện tại Nhật Bản.
Thích ăn sushi
Chia sẻ với báo Mainichi, anh Qui cho biết thích đồ ăn Nhật Bản, đặc biệt là sushi. Anh kể về lần được đội cứu hỏa tổ chức tiệc chào mừng tại một nhà hàng nướng "yakiniku", nhưng anh lại nói muốn ăn cá.
Cá ngừ là món sushi anh thích nhất. Khoảng một tháng một lần, anh cùng vợ người Việt và con trai (học lớp hai) đến nhà hàng sushi băng chuyền. Anh cũng thích câu cá, và thường cùng con trai đi câu cá ở bãi biển Iwasehama thuộc thành phố Toyama.
Theo Tuoitre
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này






