TamdaMedia Logo

Trẻ em Ukraine lần đầu trải qua đêm không tiếng còi báo động tại Séc

Tyna,

Ba mươi trẻ em từ thành phố Poltava ở miền đông Ukraine, trong đó có những em mất cả cha lẫn mẹ vì chiến sự, đang có chuyến nghỉ ngơi 10 ngày tại Séc sau hành trình 34 giờ bằng xe buýt.

deti-z-ukrajiny (6).webp

Nhóm trẻ từ 10 đến 15 tuổi lần đầu rời Ukraine trong tuần này để đến Séc. Nhiều em có cha đang trực tiếp chiến đấu chống lực lượng Nga ở tiền tuyến, một số đã trở thành trẻ mồ côi sau khi mất cả cha lẫn mẹ trong chiến sự.

Các em rời Poltava giữa tiếng còi báo động. Thành phố nằm giữa Kiev và Kharkov, cách biên giới Ba Lan khoảng 1.000 km.

 

deti-z-ukrajiny (4).webp
deti-z-ukrajiny.webp
deti-z-ukrajiny (7).webp
deti-z-ukrajiny (2).webp
deti-z-ukrajiny (3).webp
deti-z-ukrajiny (1).webp
deti-z-ukrajiny (5).webp

Khi đến biên giới, nhóm phải chờ thêm 12 giờ do nhiều đợt cảnh báo về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong khu vực khiến tuyến đường qua biên giới bị đóng trong vài giờ.

Trước khi tới Ostrava lúc 2h ngày 22/10, điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình tại Séc, các em đã trải qua tổng cộng 34 giờ trên xe buýt FlixBus. Công ty vận tải này điều xe đến tận Poltava để đón và cũng chi trả hành trình trở về của cả đoàn.

Ngạc nhiên khi thấy máy bay dân sự

Dù mệt mỏi sau chuyến đi dài, các em tỏ ra vui vẻ trong ngày đầu tiên tại Séc. Phần lớn thời gian, nhóm tham quan triển lãm khoa học - công nghệ Velký svět techniky tại khu Dolní Vítkovice ở Ostrava.

“Khi thức dậy vào buổi sáng, các em nói với chúng tôi trong bữa sáng rằng đây là đêm đầu tiên sau nhiều năm các em được ngủ yên và ngủ rất sâu. Không chỉ vì mệt mỏi sau hành trình”, Maksym, người phụ trách tổ chức chuyến đi từ phía Ukraine và là trưởng một bộ phận thuộc Trung tâm Cựu chiến binh Poltava, cho biết.

Các em cũng nói với những người lớn đi cùng rằng cảm giác trải qua một đêm không có tiếng nổ và còi báo động thật khác lạ.

“Các em rất ngạc nhiên khi nhìn thấy máy bay trên bầu trời. Chúng tôi giải thích rằng đó không phải máy bay quân sự mà là máy bay dân sự”, Maksym nói thêm.

Người dân Poltava hằng ngày sống trong căng thẳng trước nguy cơ xảy ra các cuộc tập kích mới bằng tên lửa và máy bay không người lái, trong đó có UAV tự sát Shahed.

“Các đợt báo động tại Poltava diễn ra liên tục. Còi báo động vang lên vài lần mỗi ngày, có khi kéo dài hơn 12 giờ. Phần lớn tên lửa và máy bay không người lái bay qua Poltava để tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine”, Maksym cho hay.

Theo ông, cuộc sống của người dân địa phương luôn chịu sức ép. Trẻ em thường phải ở trong hầm trú ẩn và việc học đôi khi cũng diễn ra tại đó. Người lớn lẫn trẻ nhỏ đều khó ngủ vào ban đêm.

“Vì vậy, thật tuyệt vời khi những người bạn tại Séc mời chúng tôi và tổ chức chuyến đi này”, ông nói.

Chuyến đi kéo dài 10 ngày

Nhóm trẻ sẽ lưu lại Séc trong 10 ngày. Sau khi tham quan những địa điểm nổi bật tại Ostrava, các em sẽ dành ba ngày ở Zlín và khu vực lân cận.

Điểm dừng chân cuối cùng là Praha, nơi cả đoàn dự kiến tham quan nhiều địa danh, trong đó có Lâu đài Praha.

Chuyến đi được tổ chức dưới sự bảo trợ của Đệ nhất phu nhân Séc Eva Pavlová. Quỹ từ thiện của bà cũng chi trả chi phí đi lại của nhóm trẻ trong thời gian ở Séc.

Theo Novinky

Chia sẻ:
Banner Articles

Bạn cũng có thể thích