Tôi là một đặc vụ của Điện Kremlin, mục sư nói đùa. Hiện ông đã bị buộc tội khủng bố
“Đặc vụ Điện Kremlin. Tôi sẽ thú nhận trước khi cảnh sát kiểm tra tôi.” Ghi chú này được viết vào tháng 2/2016 bởi linh mục Chính thống giáo Přemysl Ivan Hadrava dưới bức ảnh huy hiệu của các đặc vụ Điện Kremlin, được ông đặt thay vì ảnh của mình trên mạng xã hội.

Ông đã trêu đùa lực lượng cảnh sát và các cơ quan mật vụ, khi họ theo dõi các nhà hoạt động Nga trong ít nhất một năm, bao gồm cả ông giáo sĩ này từ Nhà thờ St. Wenceslas ở Litoměřice.
Cảnh sát đã bắt giữ Hadrava và 4 người khác và cáo buộc bọn họ tội khủng bố, ủng hộ và tài trợ, bởi cảnh sát nghi ngờ họ có liên quan đến cuộc giao tranh ở Donbas. Theo cảnh sát, những người xung quanh hội “Những người lính Tiệp Khắc dự bị cho hòa bình” đã cố gắng quyên tiền để có thể gửi các chiến binh đến cuộc chiến ở miền đông Ukraine. Họ sẽ tham gia với lực lượng ly khai thân Nga đang chiến đấu chống lại người Ukraine ở Donetsk.

Linh mục Chính thống giáo Přemysl Ivan Hadrava đã từng nói: “Tôi muốn chúc cho đất nước của mình có một vị tổng thống tốt như Liên bang Nga.”
(BBT TamdaMedia)












