Tòa án Khu vực Trung Séc hôm thứ Tư đã tuyên phạt một nữ y tá 36 tuổi 18 năm tù vì sát hại con gái 7 tuổi bị khuyết tật trí tuệ của mình. Người phụ nữ đã nhận tội và cũng từng có ý định tự tử. Cảnh sát tìm thấy bà trong tình trạng bất tỉnh. Tuy nhiên, người mẹ không đồng ý với mức án và đã nộp đơn kháng cáo ngay tại tòa. Với tội danh giết người bằng phương thức đặc biệt tàn bạo, bà thậm chí còn có nguy cơ phải nhận mức án đặc biệt nghiêm khắc.
Theo cáo trạng, người phụ nữ đã giết con gái mình vào tháng 10 năm ngoái tại căn hộ ở thành phố Kolín. Trong một cuộc họp phụ huynh, bà được thông báo rằng cô bé bị khuyết tật trí tuệ không theo kịp việc học, sẽ cần được chăm sóc nhiều hơn và phải chuyển sang lớp dành cho trẻ em khuyết tật.
Khi cô bé đang nằm trên giường, người mẹ đã đâm con tổng cộng 96 nhát dao. Bé gái lúc đó vẫn tỉnh táo và cố gắng chống cự. Nạn nhân tử vong do nhiều vết thương nghiêm trọng ở đường hô hấp, các cơ quan nội tạng và mất máu nghiêm trọng.
Công tố viên Miloslava Zagarová đã đề nghị mức án 20 năm tù đối với người mẹ. Bà cho rằng những tình tiết giảm nhẹ duy nhất là người phụ nữ trước đó có cuộc sống không tiền án tiền sự và đã thừa nhận tội lỗi. Ngược lại, nhiều tình tiết khác của vụ án lại là yếu tố tăng nặng.
“Tuy nhiên, xét đến các kết luận trong báo cáo giám định tâm lý và tâm thần, không thể xem xét áp dụng mức án đặc biệt,” nữ công tố viên tuyên bố.
Theo các chuyên gia giám định, khả năng người phụ nữ tái phạm là rất thấp và bà có cơ hội lớn để tái hòa nhập xã hội.
Luật sư bào chữa của nữ y tá lại đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt xuống dưới mức tối thiểu 15 năm tù theo khung hình phạt. Theo ông, thân chủ của mình đã trải qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn trong cuộc sống.
“Bà ấy cũng tin rằng, dù có lẽ là nhầm lẫn, rằng con gái mình sẽ không thể sống đến tuổi trưởng thành,” luật sư nói.
Chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Lukáš Barnet, cho rằng mức án 18 năm tù là phù hợp. Theo ông, bị cáo vẫn còn tương đối trẻ và có khả năng tái hòa nhập cộng đồng trong tương lai.
Tại phiên tòa hôm thứ Tư, người phụ nữ khai rằng mình đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bà sống một mình cùng con gái; cha của cô bé không quan tâm đến con và cũng không chu cấp tiền nuôi dưỡng.
Theo lời khai của bà, cô bé mắc một căn bệnh di truyền và tình trạng trí tuệ của em đã xấu đi trong thời gian gần đây. Thông báo từ nhà trường chính là “giọt nước tràn ly”. Theo bà, chính cô bé cũng rất buồn vì điều đó.
“Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện không đi đến đâu cả,” bà nói. Sau khi trở về từ trường, người phụ nữ quyết định tự sát. Theo lời khai, bà đã uống một lượng lớn thuốc. Tuy nhiên, sau đó bà cho rằng con gái cũng nên chết cùng mình.
Trong trạng thái gần như kiệt sức và mơ màng, bà đã dùng dao đâm con gái, nhưng chỉ còn nhớ được vài nhát đâm đầu tiên. Ngày nay, bà cảm thấy không thể tin nổi rằng mình lại có thể đâm cô bé nhiều lần đến vậy.
Tuy nhiên, công tố viên Zagarová cho rằng lời khai này chỉ nhằm phục vụ cho việc bào chữa. Theo bà, bị cáo đang cố thuyết phục tòa rằng mình không hoàn toàn chịu trách nhiệm cho toàn bộ hành vi tấn công.
“Động cơ của vụ việc là sự kết hợp giữa cảm giác thất vọng và bất lực,” chuyên gia giám định nhận định.
Theo các kết luận giám định, người phụ nữ không mắc bệnh tâm thần và cũng không chịu ảnh hưởng của bất kỳ chất kích thích nào vào thời điểm gây án. Tuy nhiên, bà có tính cách thiếu ổn định về mặt cảm xúc.
Chuyên gia cũng cho biết người phụ nữ đã rơi vào trạng thái kiệt sức kéo dài trong thời gian dài, và những thông tin tiêu cực từ nhà trường chính là tác nhân kích hoạt dẫn đến hành vi phạm tội.
(Theo iDnes)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này










