Tình nguyện viên Séc chiến đấu ở Ukraine: tôi muốn ở lại đến cùng
Trong cuộc chiến ở Ukraine không chủ có binh lính Ukraine mà còn có những tình nguyện viên người Séc tham gia chiến đấu. Cách 800 đến 1000m từ các vị trí của Nga trong khu vực Kharkiv có khoảng 10 tình nguyện viên Séc chiến đầu ở tuyến đầu tiên.
Một nhóm khoảng 10 tình nguyện viên người Séc phục vụ ở tuyến đầu tiên ở vùng Kharkiv. Vì lý do an ninh, vị trí chính xác của ngôi làng và tên thật của những người lính chiến đấu không được công bố.
Giống như nhiều ngôi làng khác ở miền đông ở Ukraine, cuộc chiến đã gây ra nhiều tàn khốc ở đó. Ở dưới những tầm hầm ẩm thấp của các tòa nhà chỉ còn lại một số ít dân thường và những binh lính Séc cũng trú ẩn ở đó đã được vài tuần.
Một trong những tình nguyện viên – người đàn ông gọi là Petr 35 tuổi đã tham gia chiến đấu ở Ukraine từ đầu tháng 4 và trong 2 tuần qua đang ở trong vị trí tầm ngắm của kẻ địch.

Được biết, ông đã gửi đơn yêu cầu tham gia vào quân đội Ukraine tới Bộ Quốc phòng và Lâu đài nhưng không ai trả lời. Vì vậy ông đã rời đi. Mặc dù Tổng thống Zeman đã cho phép 103 người tới Ukraine, nhưng ông cũng không biết mình có nằm trong số đó hay không.

Ông Petr chia sẻ:”Tôi nhớ nhất là cái bồn tắm hoặc ít nhất là một cái vòi hoa sen.” Họ có đủ thức ăn mặc dù nó không được coi là thứ xa xỉ, thức ăn phổ biến nhất là thịt đóng hộp, nhưng nó được làm nóng.
Nhiệm vụ chính của các tình nguyện viên là canh giữ vị trí của Nga cùng với của quân đội Ukraine. Lực lượng Ukraine phải bảo vệ toàn bộ mặt trận, trong khi người Nga có thể chọn nơi để tấn công. Do đó, tại những nơi có người Séc cũng phải hứng chịu các cuộc pháo kích của Nga mỗi ngày. Ngay cả trong các cuộc trò chuyện cũng có thêm những tiếng nổ của đạn rơi. Trong tầng hầm, mọi người tương đối an toàn.

Trong suốt 2 tuần ở đó, những người Séc cũng bị pháo kích vào căn cứ liên tục. Ông Petr nói rằng:”Xe tăng và súng đều bắn vào chúng tôi. Đó là tất cả những gì họ có bao gồm cả bom và đạn phốt pho bị cấm. Thoạt nhìn, những vũ khí chết người này rất đẹp. “Ông Petr mô tả:” Nó trông giống như pháo hoa vào Năm mới vây.” Nhưng khi đến gần, đó là vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Nó khiến người trúng bị bỏng tới xương do hóa chất và rất lâu khỏi.

Ông Petr không biết mình sẽ làm gì khi chiến tranh kết thúc và ông thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. Ông nói rằng, họ sẽ xem khi nào chiến tranh sẽ kết thúc. Cho dù phải trải qua trong những điều kiện tồi tệ, có thể bị tấn công bất cứ lúc nào nhưng những người này vẫn lên kế hoạch ở lại đó cho đến khi chiến tranh kết thúc.
(BBT TamdaMedia)




