Cuối tháng Ba mang theo sự trở lại của mùa đông – trên các đỉnh núi có nơi tuyết dày tới 70 cm và nhiệt độ ở một số nơi giảm xuống dưới mức đóng băng. Kiểu thời tiết này cũng sẽ tiếp diễn trong ngày thứ Tư. Sự thay đổi dự kiến sẽ đến vào thứ Năm, khi thời tiết bắt đầu ấm dần lên và người dân tại Séc cũng sẽ đón nhận nhiều ánh nắng hơn, theo dự báo của Viện Khí tượng Thủy văn Séc (ČHMÚ).

Người dân ở các vùng núi của Séc đã thức dậy vào sáng thứ Ba trong khung cảnh như một vương quốc tuyết. “Lượng tuyết rơi nhiều nhất trong ngày thứ Hai là ở dãy Krušné hory, có nơi lên tới 10 cm, và khoảng 5 cm rơi trên các sống núi của Šumava. Trong đêm, tuyết rơi chủ yếu ở Beskydy, nơi lớp tuyết cũng tăng thêm tới 10 cm. Khoảng 70 cm tuyết vẫn đang nằm ở những khu vực cao nhất của dãy Krkonoše,” các nhà khí tượng từ ČHMÚ cho biết.
Ở các vùng núi cao, tuyết dự kiến sẽ tiếp tục rơi trong suốt cả ngày. Tuy nhiên, ở phần còn lại của đất nước, người dân nên chờ đợi những cơn mưa rào rải rác và bầu trời nhiều mây đến u ám. Nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ dao động từ 5 đến 10°C. Đến tối, lượng mưa sẽ giảm dần.
Thời tiết tương tự cũng sẽ diễn ra vào thứ Tư, khi nhiệt độ có thể tăng lên mức 7 đến 12°C.
Chủ nhật có thể vượt 20°C
“Tuy nhiên, trong những ngày tiếp theo, thời tiết sẽ dần ấm lên và ánh nắng sẽ xuất hiện thường xuyên hơn,” các nhà khí tượng cho biết, đồng thời nói thêm rằng vào thứ Năm, người dân có thể mong đợi bầu trời quang đãng đến ít mây và nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 9 đến 14°C.
Người dân Séc sẽ thực sự được tận hưởng ánh nắng trong dịp lễ Phục Sinh. Tuy nhiên, các nhà khí tượng cảnh báo rằng vẫn có thể xuất hiện mưa rào ở một số nơi, và ở vùng núi cao thì có thể là tuyết. Nhiệt độ cao nhất trong dịp lễ Phục Sinh dự kiến từ 10 đến 17°C. Tuy vậy, vào Chủ nhật, ở một số nơi nhiệt độ có thể lên tới 21°C.
(Theo CNN Prima NEWS)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này














