Một thị trưởng tại miền Bắc Peru bị các tay súng sát hại khi đang trên đường đến nơi làm việc, trong bối cảnh tội phạm gia tăng và cuộc đua tổng thống bước vào giai đoạn căng thẳng.

Một thị trưởng tại Peru đã bị các sát thủ bắn chết vào ngày 21-5 khi đang trên đường đến nơi làm việc. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh làn sóng tội phạm gia tăng đang chi phối cuộc đua tổng thống đầy căng thẳng.
Nạn nhân là ông Victor Febre, 44 tuổi, thị trưởng quận Veinteseis de Octubre thuộc vùng Piura. Ông là quan chức cấp đô thị thứ ba bị các băng nhóm tội phạm có tổ chức sát hại bằng súng kể từ đầu năm đến nay.
Các đoạn video do truyền thông địa phương công bố cho thấy những nghi phạm che kín mặt bằng mũ bảo hiểm đã nã nhiều phát đạn vào ông Febre rồi tẩu thoát bằng xe máy. Ông tử vong trên đường được đưa đến cơ sở y tế.
Peru đang trải qua đợt khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất kể từ cuộc xung đột đẫm máu giai đoạn 1980-2000 giữa chính phủ và lực lượng du kích theo chủ nghĩa Mao.
Vùng Piura, giáp biên giới Ecuador, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi tình trạng tống tiền và giết người theo hợp đồng không ngừng leo thang.
Trong giai đoạn 2018-2025, số vụ giết người được ghi nhận tăng từ 1.000 lên 2.600 vụ mỗi năm, còn các vụ tống tiền tăng hơn tám lần, lên mức 26.500 vụ.
Bạo lực tràn lan đang trở thành tâm điểm của cuộc đua vào ghế tổng thống tại Peru. Ứng viên cánh hữu Keiko Fujimori, người dẫn đầu vòng một cuộc bầu cử ngày 12-4, cam kết áp dụng chính sách "bàn tay sắt" để đảm bảo an ninh nếu đắc cử.
Đối thủ của bà, cựu bộ trưởng theo khuynh hướng cánh tả Roberto Sanchez, đề xuất cải cách hiến pháp nhằm tăng cường vai trò của lực lượng vũ trang trong cuộc chiến chống tội phạm.
Nguồn: Tuổi trẻ
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này


















