Tối ngày 10 tháng 10, tại Nhà thi đấu thể thao ở Domažlice, Chi hội người Việt Nam ở Domažlice và các vùng lân cận đã tưng bừng tổ chức Tết Trung thu cho bà con cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc nơi đây.
Tối thứ 6, ngày 10 tháng 10, tại Nhà thi đấu thể thao ở Domažlice, Chi hội người Việt Nam ở Domažlice và các vùng lân cận đã tưng bừng tổ chức Tết Trung thu cho bà con cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc nơi đây.
Tết trung thu 2026 ở Domažlice đã thu hút cả với cả ngàn người đến tham dự. Đây cũng là dịp gặp gỡ hàng năm quan trọng của những người kinh doanh ở 4 chợ biên giới giáp với Đức và bà con đang kinh doanh ở Domažlice và các vùng lân cận. Chiếm phần đông những người tham dự là các cháu nhỏ với bố mẹ trẻ.
Đến tham dự và chung vui cùng các cháu và bà con nơi đây có ông Hoàng Đình Toàn – phó chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam ở Séc, ông Nguyễn Sinh – chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Plzeňský và các phó chủ tịch tỉnh cùng lãnh đạo các hội đoàn người Việt trong tỉnh.
Trong phát biểu chào mừng bà con và các cháu nhân dịp Tết Trung Thu, ông Phan Văn Phòng – người vừa mới được bầu làm Chủ tịch Chi hội người Việt Nam ở Domažlice và các vùng lân cận được đôi tháng cho biết: „Toàn thể BCH Hội luôn đồng hành, ủng hộ và giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các con, các cháu vững bước tiến lên, phát triển mạnh mẽ, xây dựng cuộc đời tươi sáng của các cháu… Mong các cháu thật nhiều sức khỏe, luôn chăm ngoan học giỏi, siêng năng, sống có ý chí cao, bản lĩnh vững vàng để tương lai trở thành một người có ích cho xã hội và là nềm tự hào của gia đình dòng họ và dân tộc Việt Nam.“
Ông Hoàng Đình Toàn thay mặt ông Trần Văn Đang – chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam ở Séc đã bầy tỏ niềm vui mừng cùng chia sẻ niềm vui được tham dự Tết Trung thu dành cho các cháu – những mầm non tương lai của cộng đồng. Ông nhấn mạnh: „Trung Thu là dịp để các cháu háo hức phá cỗ, rước đèn ông sao, nghe kể chuyện chú Cuội, chị Hằng nhưng với chúng ta – những người Việt xa quê – Trung Thu còn mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Đó là dịp chúng ta cùng nhau ôn lại những giá trị truyền thống của dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ sau. Việc tổ chức Tết Trung thu này là minh chứng cho sự gắn bó, đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng – đặc biệt là với thế hệ trẻ. Các cháu sinh ra và lớn lên ở nước ngoài có ít cơ hội tiếp xúc với tiếng Việt, với phong tục tập quán quê hương. Bởi vậy chính những hoạt động như hôm nay sẽ giúp nuôi dưỡng tâm hồn Việt trong mỗi đứa trẻ để sau này dù ở đâu, các cháu cũng luôn nhớ mình là người Việt Nam.
Trong không khí trang trọng và ấm áp của đêm hội trăng rằm và là ngày hội lớn theo truyền thống văn hóa của dân tộc, ông Nguyễn Sinh cũng đã chia sẻ tâm sự với bà con và các cháu có mặt: „Chúng ta tổ chức Tết Trung thu không chỉ tạo nên sân chơi vui vẻ cho các cháu mà còn là dịp để hướng về cội nguồn và để các cháu biết được nhiều hơn về quê hương đất nước và con người Việt Nam. Bà noc chúng ta ở nước ngoài nhưng luôn luôn gìn giữ, truyền lại những nét tốt đẹp ấy cho những thế hệ noc cháu chúng ta và cũng để cho các cháu biết được nhiều hơn về bản sắc văn hóa, truyền thống của dân tộc.“
Ông chúc các cháu luôn vui khỏe, ngoan ngoãn, học giỏi và luôn là niềm tin, hy vọng của ông bà và cha mẹ, luôn luôn hướng về cội nguồn, quê hương đất nước.
Nhân dịp này, các cháu đạt thành tích học tập xuất sắc trong năm học qua đã được tuyên dương khen ngợi. 1 cháu được Đại sứ quán tặng giấy khen, 5 cháu được tặng giấy khen cấp Liên hiệp hội người Việt Nam ở Séc, 33 cháu được tặng giấy khen cấp tỉnh Plzeňský, 85 cháu được nhận giấy khen của chi hội Domažlice và quà.
Vào mỗi đêm rằm tháng 8, trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng tỏ khắp nơi trên quê hương Việt nam, trẻ em lại háo hức rước đèn phá cỗ. Đó là truyền thống đã in sâu vào ký ức các bậc cha ông lớn lên từ Việt Nam và đến nơi quê hương mới này, các con cháu sinh ra và lớn nên nơi đây mỗi năm đều được biết đến Trung Thu, được xem múa lân múa rồng, được trông trăng rước đèn, vui chơi thỏa thích trong cộng đồng nói tiếng Việt, để lại những kỷ niệm thật vui vẻ ngọt ngào trong lứa tuổi ấu thơ của các cháu, dù đi đâu cũng không quên Trung thu tết của đoàn viên.
Mai Lan (secviet)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này