Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết một vụ tấn công vào bệnh viện ở vùng Darfur (Sudan) đã khiến ít nhất 64 người thiệt mạng, trong đó có 13 trẻ em.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 21/3, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thông tin nhiều bệnh nhân, 2 nữ y tá và 1 bác sĩ nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công vào Bệnh viện Giảng dạy Al Deain ở Al Deain - thủ phủ của bang Đông Darfur của Sudan - vào đêm 20/3 (theo giờ địa phương). Ông cho biết thêm 89 người khác - bao gồm 8 nhân viên y tế - đã bị thương.
Vụ tấn công vào bệnh viện đã làm hư hại các Khoa Nhi, Khoa Sản và Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Giảng dạy Al-Deain, khiến cơ sở này không thể hoạt động và làm gián đoạn các dịch vụ y tế thiết yếu trong thành phố.
Tấn công vào bệnh viện ở Sudan khiến ít nhất 64 người thiệt mạng - Ảnh 1.
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Giảng dạy Al-Daein ở Đông Darfur, Sudan, ngày 20/3/2026 (Ảnh: Sudan Tribune)
"Do thảm kịch này, tổng số người thiệt mạng liên quan đến những cuộc tấn công vào các cơ sở y tế trong cuộc nội chiến ở Sudan hiện đã vượt quá 2.000 người" - ông Tedros nói. Bên cạnh đó, trong cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự (RSF), WHO đã xác nhận 2.036 người thiệt mạng trong 213 cuộc tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe của Sudan.
Hiện chưa có thông tin ngay lập tức về bên nào thực hiện vụ tấn công.

Giao tranh giữa quân đội và RSF bùng nổ vào giữa tháng 4/2023, gây ra một làn sóng bạo lực dẫn đến một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo do con người gây ra phát triển nhanh nhất thế giới. Trong cuộc nội chiến này, hàng chục nghìn người đã thiệt mạng và hơn 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
Tấn công vào bệnh viện ở Sudan khiến ít nhất 64 người thiệt mạng - Ảnh 2.
Bên trong bệnh viện bị tấn công (Ảnh: @DrTedros)
Cả hai bên đều bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. RSF còn bị cáo buộc liên quan đến các hành động tàn bạo ở Darfur mà các chuyên gia Liên hợp quốc cho rằng mang dấu hiệu của tội ác diệt chủng.
"Đã có quá nhiều máu đổ. Đã có quá nhiều đau khổ" - ông Tedros nói - "Đã đến lúc cần giảm leo thang xung đột ở Sudan, đảm bảo an toàn cho thường dân, nhân viên y tế và các nhà hoạt động nhân đạo".
Theo VTV
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này















