Séc có thể trợ giúp người khuyết tật Ukraine và cung cấp dịch vụ y tế
Hai vợ chồng người Ukraine là Pavel và Tatiana bị ảnh hưởng gián tiếp từ chiến tranh nhưng lại gây ra hậu quả nặng nề. Cả hai người đều phải ngồi xe lăn, họ có thể điều trị bằng phẫu thuật cột sống, nhưng hiện tại ở Ukraine lại không có khả năng thực hiện. Nhưng Séc có thể giúp đỡ cho họ ở ngay Praha và cung cấp dịch vụ y tế cho họ.

Vài năm trước, ông Pavlo đã đi du lịch khắp Ukraine với tư cách là một tài xế lái xe tải kamion. Sau đó các bác sĩ chẩn đoán ông bị bệnh cột sống và có thể điều trị bằng cách phẫu thuật.
Ông Pavlo cho biết: “Họ nói với tôi rằng, hiện tại việc phẫu thuật không thể thực hiện ở Ukraine vì bây giờ đang có chiến tranh và không đủ nhân lực.”
Kể từ tháng 2, ông cùng vợ là bà Tatiana đã cố gắng tìm giải pháp nhưng không có kết quả. Cuối cùng, các vấn đề về tủy sống của bà trở nên tồi tệ hơn do căng thẳng. Hiện tại cả 2 người đều phải ngồi xe lăn.
Bà Tatiana chia sẻ: “Trước đây chúng tôi có thể đi lại bằng gậy, nhưng bây giờ tôi bị liệt và phải ngồi xe lăn.“
Sau 8 tháng, họ đã có hy vọng được chữa trị. Người Séc đã đề nghị giúp đỡ và sẽ sắp xếp cuộc phẫu thuật cho họ ở Praha. Người mẹ 83 tuổi của họ cũng sẽ đến Séc.
Bác sĩ Serhiy Mengele Pysarenko chob biết: “Có tổng cộng 12 người như vậy. Tôi nghĩ rằng họ sẽ nhận được giúp đỡ từ CH Séc.“
Bà Tania cũng đang đi từ phía Đông Ukraine đến phương Tây để được trợ giúp y tế. Bà đã quyết định rời nhà vào phút cuối.
Bà Tania xúc động cho biết: “Chồng tôi vẫn đang ở Ukraine. Ông cũng là người tàn tật nhưng ông không muốn đi. Bây giờ tôi sẽ đi gặp các cháu của mình.”
Bà đang đến Ba Lan để phẫu thuật, nhưng bà không có điện thoại và còn không biết liệu mình có thể gặp lại chồng mình nữa hay không.
Hiện tại ở miền đông Ukraine trong số hàng trăm bệnh viện nhưng chỉ có vài chục bệnh viện còn hoạt động nhưng bị hạn chế do chiến tranh.






