Sẽ có bao nhiêu người nước ngoài ở Praha vào năm 2050?
Theo một phân tích mới của Viện Quy hoạch và Phát triển Praha (IPR), số lượng người nước ngoài ở Praha ngày càng tăng.

Từ năm 2001 đến năm 2022, dân số nước ngoài đã tăng từ 61.000 lên 345.000 người, theo đó cứ bốn cư dân Praha thì có một người là người nước ngoài.
Sự gia tăng này đã ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển nhân khẩu học của thành phố trong hai thập kỷ qua. Phần lớn những người nước ngoài đều trong độ tuổi lao động, cung cấp lao động thiết yếu cho nền kinh tế thủ đô.
Cư dân nước ngoài tăng 450%
Dữ liệu từ Cảnh sát nước ngoài cho thấy, số lượng người nước ngoài ở Praha tăng hơn 450% từ năm 2001 đến năm 2022. Hiện tại người nước ngoài chiếm 25% dân số thành phố. Xu hướng này tăng tốc vào năm 2022 do làn sóng người tị nạn từ Ukraine sau chiến tranh.
Dân số nước ngoài ở Praha
Trong số 345.000 người nước ngoài trong thành phố, gần 40% tổng số người nước ngoài tại Cộng hòa Séc cư trú tại Praha. Các nhóm lớn nhất đến từ Ukraine (170.000 người), Slovakia (31.000 người), Nga (27.000 người) và số lượng đáng kể từ Việt Nam (15.000 người). Ngoài ra còn có sự gia tăng của người đến từ Romania, Bulgaria, Ấn Độ và Philippines.
Người nước ngoài ở Praha có xu hướng trẻ hơn, đặc biệt là những người ở độ tuổi 24-42. Điều này trái ngược với các nhóm tuổi cao của người dân Séc. Theo Điều tra dân số năm 2021, độ tuổi trung bình của người nước ngoài ở Praha là 35,5 tuổi, trong khi đó độ tuổi trung bình của toàn bộ dân số là 41,9 tuổi và độ tuổi trung bình của công dân séc là 42,9 tuổi.
Praha năm 2050
Tỷ lệ thất nghiệp ở Praha gần như bằng 0 nhưng vẫn còn hàng chục nghìn việc làm trống. Nhu cầu về lao động thúc đẩy sự tăng trưởng liên tục của dân số nước ngoài.
Nghiên cứu dự đoán đến năm 2050, số lượng người nước ngoài ở Praha sẽ tăng lên từ 598.000 đến 920.000 người, mặc dù tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại theo thời gian. Dự kiến sẽ có sự gia tăng đáng kể ở cả nhóm tuổi trẻ hơn và lớn tuổi hơn, đồng thời có sự suy giảm tương đối ở nhóm tuổi 30-40 hiện đang chiếm ưu thế.
Nguồn: praguemorning












