TamdaMedia Logo

Quá mệt mỏi vì xung đột, nhiều người dân Ukraine ủng hộ hòa bình với Nga

Tyna,
Chiến sự giữa Nga và Ukraine - cuộc xung đột vũ trang lớn nhất tại châu Âu sau Thế chiến II, đã trải qua khoảng 2 năm rưỡi và khiến nhiều người dân Ukraine thực sự mệt mỏi và đau khổ. Nhiều người Ukraine muốn sớm chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình với Nga, dù rằng điều đó có thể đồng nghĩa với việc chấp nhận thỏa hiệp.
 

Khát khao cháy bỏng của người Ukraine về hòa bình và yên ổn

Vẫn có tỷ lệ lớn người dân Ukraine phản đối nhượng lãnh thổ cho Nga. Nhưng các cuộc thăm dò dư luận cũng như các bình luận gần đây của giới lãnh đạo nước này phản ánh sự thay đổi có thể cảm nhận được trong vấn đề hòa đàm.

Bà Olha Predchenko cầm tay người mẹ già 85 tuổi khi hai người cũng nhìn vào đài tưởng niệm tạm thời trên cỏ ở trung tâm thủ đô Kiev, trong đó mỗi lá cờ xanh vàng gắn với tên một người lính Ukraine đã tử trận trong xung đột vũ trang với Nga.

Họ thường tới quảng trường Maidan, dành thời gian nghĩ ngợi về những người đã chết và chiến tranh. Predchenko, 61 tuổi, cho biết, bà không ưa Kremlin nhưng cũng hy vọng hai bên sớm đạt một thỏa thuận hòa bình. Bà nói: “Thà có một nền hòa bình tệ hại còn hơn là có một cuộc chiến tốt”.

 

Mỗi lúc một mệt mỏi hơn vì xung đột, giờ đây nhiều người Ukraine cởi mở hơn với ý tưởng đạt được hòa bình thông qua đàm phán.

Hồi giữa tháng 7/2024, một cuộc điều tra xã hội do hãng truyền thông Ukraine ZN thực hiện cho thấy khoảng 44% dân thường Ukraine mong muốn khởi động đàm phán chính thức với Nga. Vào ngày 23/7, Viện Xã hội học quốc tế Kiev công bố kết quả thăm dò cho thấy gần 1/3 số người Ukraine đồng ý nhượng bộ một phần lãnh thổ cho Nga để đối lấy việc chấm dứt xung đột vũ trang. Con số như này là gấp hơn 3 lần con số năm ngoái (2023).

Nadia Ivashchenko, 28 tuổi - một nhân viên tín hiệu đường sắt ở tỉnh Kirovohrad (miền Trung Ukraine), cho biết chồng cô đã chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu tiến công Ukraine vào tháng 2/2022. Cặp đôi này có một đứa con trai 5 tuổi, thằng bé chưa được gặp cha trong ngần ấy năm.

Ivashchenko tự hỏi: “Nhiều người chết như vậy, để làm gì chứ? Tôi muốn mọi thứ kết thúc. Dẫu sao tôi cũng có một cậu con trai. Tôi không muốn cháu nó lớn lên trong thời chiến như hiện nay”.

Càng mệt mỏi, càng muốn sớm chấm dứt xung đột

Đối với Ukraine, năm thứ 3 của xung đột thật khủng khiếp. Quân Nga đang nhích lên từng bước sau mỗi ngày. Ukraine vẫn chưa thể tiến hành một chiến dịch phản công nào thành công kể từ năm 2022. Đất nước lại thường xuyên bị mất điện và tỷ lệ tử vong gia tăng.

Sự ủng hộ của phương Tây dường như khó dự đoán, đặc biệt nếu ứng viên tổng thống Mỹ Trump trở thành ông chủ Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Đức sẽ cắt giảm một nửa viện trợ quân sự cho Ukraine nếu dự thảo ngân sách 2025 của họ được thông qua.

(Nguồn: VOV)

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích