Hắn chưa bao giờ làm việc tử tế và trong suốt nhiều năm đã sống nhờ vào cha mẹ, những người vào tuổi già chỉ nhận được từ con trai mình những lời chửi thậm tệ, những lời đe dọa và bạo lực thể xác thay vì lòng biết ơn. Nhưng bây giờ, đối với Karel K. (55 tuổi), việc ăn không ngồi rồi đã đến hồi kết thúc và lần đầu tiên, hắn sẽ tự cảm nhận được cuộc sống thật sự.

Tòa án cấp cao tại Plzeň đã xác nhận bản án ban đầu của tòa án quận, trong đó đã kết án người đàn ông 2,5 năm tù giam vì tội hành hạ cha mẹ trong suốt thời gian dài. Bản án là có hiệu lực pháp lý.
Theo phán quyết, người bị cáo đã liên tục tấn công thể xác mẹ (89 tuổi) và cha (92 tuổi) của mình tại nơi cư trú chung từ tháng 9 năm 2020 cho đến khi bị bắt vào tháng 12 năm ngoái, và hắn đã yêu cầu đưa tiền để mua rượu, mà hắn tiêu thụ một cách thường xuyên.
“Người bị hại thường xuyên bị hắn chửi bới, bị hắn đánh bằng chảo hoặc gậy, bị hắn bẻ tay và đá vào người, gây ra nhiều vết thương khác nhau trên cơ thể. Hắn cũng đã đe dọa rằng sẽ giết họ với con dao trong tay,” công tố viên Štefan Oravec cho biết.
Bản thân bị cáo đã nói trước tòa rằng hắn cảm thấy mình vô tội. Tuy nhiên, hắn cũng đã thừa nhận phần nào về những lời chửi bới cũng như hành vi tấn công thể xác. “Họ đi vệ sinh vào ban đêm hoặc làm trà. Điều đó làm tôi khó chịu. Hầu như mỗi ngày. Tôi đã rất tức giận. Vì vậy, thỉnh thoảng tôi đã nổi khùng lên với họ,” bị cáo cho biết. Hắn thừa nhận đã bẻ tay cha mẹ và đôi khi còn dùng chảo hoặc gậy đánh họ. “Tôi đã chửi mẹ là lợn,” hắn nói thêm.
Theo hồ sơ, hắn đã đi làm lần cuối vào những năm 1990. Hắn không che giấu việc cha mẹ nuôi hắn mà không đóng góp tài chính cho việc duy trì gia đình. “Tôi sống nhờ vào những gì họ cho tôi. Tôi đã gặp vấn đề với rượu, nên mỗi ngày tôi xin họ một trăm korun để có thể mua rum,” hắn nói tiếp.
Khi đưa ra mức án, tòa án đã chỉ ra rằng hành vi bạo lực đối với những người thân thiết, mà lại là những người cao tuổi và có sức khỏe yếu, đã làm tăng mức độ nghiêm trọng trong vụ việc. “Cường độ và tần suất các cuộc tấn công đã gia tăng trong ba năm qua,” chủ tọa phiên tòa, bà Bohdana Kučerová cho biết.
Đối tượng bị nghiện rượu
Như một yếu tố giảm nhẹ duy nhất, tòa án đã đề cập đến việc giảm tội của người đàn ông cho đến nay đó là do rượu. “Tuy nhiên, việc áp dụng một án phạt không giam giữ là không hợp lý trong trường hợp này. Bị cáo còn phải tuân thủ việc điều trị bảo vệ dưới hình thức chữa trị cai rượu,” bà Kučerová nói thêm.
Chuyên gia pháp lý cho biết bị cáo đang bị nghiện rượu nặng. “Điều này ảnh hưởng đến hành vi của hắn, khi mà hắn thể hiện sự hung hăng, và sự tự do của hắn là nguy hiểm,” trong hồ sơ của chuyên gia viết.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này