Lực lượng cứu hỏa tại thành phố Plzeň vừa thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp đầy kịch tính. Họ đã giải cứu một bé gái một tuổi bị mẹ bỏ quên trong chiếc ô tô đóng kín, đang nóng hầm hập dưới trời nắng. Đứa trẻ đã được chuyển tới bệnh viện.

Sự việc xảy ra vào chiều thứ Tư, 2/7, trên đường Na Belánce. “Chúng tôi nhận được thông báo vào đúng 13 giờ 30 phút rằng có một bé gái một tuổi đang ở trong ô tô. Thông qua cơ sở dữ liệu, chúng tôi tra ra chủ xe và cố gắng liên lạc, nhưng người này không nghe máy,” phát ngôn viên cảnh sát Michal Schön cho biết.
Phát ngôn viên lực lượng cứu hỏa, ông Petr Poncar, cho biết đội của ông đã đập vỡ cửa kính xe, giải cứu cháu bé và bàn giao cho nhân viên y tế. Phát ngôn viên Andrea Divišová của trung tâm cấp cứu cho biết: “Cô bé bị sốc nhiệt nhưng vẫn tỉnh táo. Cháu đã được xe cứu thương đưa đến cơ sở y tế.”
Hiện cảnh sát chưa thể xác định được thời gian chính xác cháu bé đã bị để lại trong xe nóng là bao lâu. Cũng chưa rõ lý do tại sao bà mẹ 22 tuổi – người sau đó đã quay lại hiện trường – lại để con một mình trong xe.
Theo thông tin từ Novinky, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu cháu bé vào lúc 13:41, chỉ 11 phút sau khi nhận được tin báo.
Chuyên gia khí tượng Josef Cink từ chi nhánh Plzeň của Viện Khí tượng Thủy văn Séc cho biết, vào lúc 14h, nhiệt độ ngoài trời tại trạm Mikulka đạt 34,4°C, trong khi tại trạm Bolevec còn cao hơn – 34,9°C. Nhiệt độ bên trong xe hơi chắc chắn còn cao hơn nhiều lần.
Việc để trẻ em trong xe đóng kín dưới trời nắng là hành vi cực kỳ nguy hiểm, có thể nhanh chóng dẫn đến sốc nhiệt, hôn mê và tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này