Phóng hỏa giết người, nhưng cuối cùng bản thân lại thiệt mạng
Theo cảnh sát, cuộc xung đột giữa ba người sống trong ngôi nhà mặt đất ở Orlová thuộc Karviná đã kết thúc bằng một âm mưu phóng hỏa giết người. Một người đàn ông đã thiệt mạng trong đám cháy, hai người khác (bao gồm 1 người đàn ông và một phụ nữ) đã may mắn thoát khỏi đám cháy. Cảnh sát nghi ngờ người đàn ông thiệt mạng là kẻ phóng hỏa giết người.

Theo cảnh sát nghi phạm là một người đàn ông 59 tuổi được cho là cố giết hại một người đàn ông 27 tuổi và người phụ nữ 49 tuổi.
Phát ngôn viên cảnh sát cho biết, sau khi cảnh sát đến nơi, người đàn ông 27 tuổi và người phụ nữ 49 tuổi đã may mắn thoát khỏi đám cháy và ở bên ngoài ngôi nhà. Tuy nhiên 2 người bị ngạt khói nhẹ và được giao cho nhân viên y tế chăm sóc, sau đó đưa đến bệnh viện.
Khi cảnh sát đến hiện trường, họ nhận được tin báo về một người đàn ông khác cho là ở trong nhà. Nhưng không thể vào bên trong vì đám cháy dữ dội, vì vậy phải đợi lính cứu hỏa hoàn thành việc dập lửa. Sau khi ngọn lửa được dập tắt họ đã phát hiện thi thể của một người đàn ông 59 tuổi bên trong.
Sau khi kiểm tra cẩn thận hiện trường vụ án, cảnh sát Karviná phát hiện ra rằng ngọn lửa rõ ràng là do cố ý gây ra. Vụ án hiện đã được cảnh sát hình sự của vùng tiếp nhận vì nghi ngờ vụ án là âm mưu giết hại 2 người. Nạn nhân là một người đàn ông và một phụ nữ ở trong nhà và nghi phạm là người đàn ông đã thiệt mạng cũng sử dụng ngôi nhà này.
Theo thông tin của Deník, người đàn ông và phụ nữ được lực lượng cấp cứu phát hiện tại hiện trường là hai mẹ con. Cảnh sát vẫn đang điều tra xem nghi phạm chính có động cơ gây án gì.







