Sáng thứ Tư, một người đàn ông tại Pháp đã lao xe vào nhiều người đi bộ và đi xe đạp, làm ít nhất 10 người bị thương, trong đó ba người đang trong tình trạng nguy kịch. Người này đã bị bắt giữ sau vụ việc, theo trang tin của tuần báo Focus.

Sự việc xảy ra trên đảo Oléron, ngoài khơi bờ biển phía tây nước Pháp. Trước khi bị cảnh sát bắt giữ, người đàn ông đã cố gắng châm lửa đốt xe, bên trong có chứa các bình gas.
Theo Viện Kiểm sát tại thành phố La Rochelle, nghi phạm là công dân Pháp, khoảng ngoài 30 tuổi, cư trú tại La Cotinière – một ngôi làng nhỏ ở phía tây đảo Oléron.
“Người này vốn nổi tiếng trong khu vực vì thường xuyên sử dụng rượu và ma tuý,” ông Christophe Sueur – Thị trưởng của thị trấn Saint-Pierre-d'Oléron – cho biết với tờ Le Parisien.
“Khi bị bắt, hắn ta hét lên ‘Alláhu Akbar’ (Thượng đế vĩ đại). Tuy nhiên, động cơ cụ thể vẫn chưa rõ ràng và đang tiếp tục được điều tra,” một công tố viên chia sẻ với tờ Le Figaro. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã xác định rõ rằng hành vi này là có chủ đích.
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 8h45 sáng, khi nghi phạm cố ý lái xe đâm vào người đi bộ và người đi xe đạp di chuyển giữa hai ngôi làng Dolus-d'Oléron và Saint-Pierre-d'Oléron trên đảo Oléron.
Tổng cộng có 10 nạn nhân, một số người bị thương nặng đã được vận chuyển bằng trực thăng tới Bệnh viện Đại học Poitiers.
Cảnh sát cho biết nghi phạm không nằm trong hồ sơ theo dõi về tư tưởng cực đoan hay khủng bố. Hiện cũng đang điều tra khả năng nghi phạm bị rối loạn tâm thần.
Theo Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này









