TamdaMedia Logo

Ông Trump nổi đóa, quát phóng viên 'im lặng' giữa Phòng Bầu dục

Tamda Media,

Tổng thống Mỹ nhiều lần quát Andrew Feinberg "im lặng", cảnh báo phóng viên từ tờ báo Anh "phải cẩn thận".

Khoảnh khắc Tổng thống Mỹ chỉ trích nhà báo Andrew Feinberg.
Khoảnh khắc Tổng thống Mỹ chỉ trích nhà báo Andrew Feinberg. (Ảnh: X/RapidResponse47)

Cuộc trao đổi căng thẳng diễn ra tại Phòng Bầu dục ngày 20/10, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chương trình khuyến khích tố giác gian lận trong chính phủ liên bang với mức thưởng tương đương 1% số tiền gian lận được thu hồi và tối đa 30.000 USD.

Andrew Feinberg, phóng viên thường trú Nhà Trắng của tờ Independent, ban đầu đặt câu hỏi vì sao người cung cấp thông tin chấp nhận mức thưởng này khi Đạo luật Khiếu kiện gian lận hiện hành có thể mang lại khoản thưởng lớn hơn trong những trường hợp đủ điều kiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra dấu yêu cầu phóng viên im lặng tại Phòng Bầu dục trong cuộc họp báo ngày 20/10.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ra dấu yêu cầu phóng viên im lặng tại Phòng Bầu dục trong cuộc họp báo ngày 20/10. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ lý giải đây là "một khoản tiền lớn" và mức thưởng 1% vẫn có thể giúp người tố giác kiếm hàng triệu USD nếu phát hiện nhiều vụ gian lận trị giá hàng tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ USD.

Phó tổng thống JD Vance chen ngang và chỉ trích câu hỏi là "thiếu trung thực về bản chất". Ông Vance khẳng định hơn 99% vụ gian lận mà chính quyền phát hiện không thuộc phạm vi điều chỉnh của đạo luật, đồng thời cho rằng chương trình sẽ khuyến khích người dân tố giác thêm những hành vi gian lận mới.

Khi trả lời một câu hỏi về xung đột Nga - Ukraine, ông Trump lại chỉ tay về phía Feinberg và cảnh báo: "Tôi không biết anh là gã nào, nhưng tốt nhất anh nên cẩn thận".

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Feinberg liên tục tìm cách chất vấn Tổng thống về các sân golf thuộc tập đoàn Trump.

"Khoan, từ từ đã", ông Trump nói. Khi Feinberg cố hỏi tiếp, Tổng thống gằn giọng bảo "Im lặng", rồi lặp lại mệnh lệnh với giọng còn lớn hơn trước. "Anh bị làm sao vậy? Đầu óc anh có vấn đề à?", ông Trump bực tức nói.

Feinberg đáp lại rằng "theo những gì tôi biết thì không thưa ngài". Ông Trump vẫn chưa nguôi giận, bình luận rằng: "Tôi thật sự nghĩ ở anh có điều gì đó không bình thường".

Nhà báo sau đó viết trên mạng xã hội X rằng ông đã giới thiệu rõ danh tính với Tổng thống chưa đầy 10 phút trước khi tranh cãi nổ ra. Phóng viên 44 tuổi nói ông đến Nhà Trắng với nhiệm vụ đặt câu hỏi, nhưng không ngờ lại "trở thành mục tiêu công kích" của ông Trump và các thành viên trong chính quyền.

Trong bài viết trên Independent kể lại màn đối đầu, Feinberg cho rằng nguồn gốc căng thẳng là thời điểm Phó tổng thống Vance can thiệp vào cuộc trao đổi giữa ông với Tổng thống Trump, sau đó chỉ trích câu hỏi phỏng vấn.

Sau cuộc đối đầu, tài khoản truyền thông của Nhà Trắng đăng bài gọi Feinberg là "kẻ ngốc", còn tài khoản X chính thức của ông Vance mô tả Tổng thống đã "dập tắt phóng viên có hành vi không đúng mực".

Tổng thống Mỹ từng nhiều lần công kích các cơ quan báo chí và nhà báo có câu hỏi hoặc nội dung đưa tin mà ông cho là không công bằng hoặc "tin giả".

Trong một cuộc họp báo hồi tháng 8, lãnh đạo Mỹ nhiều lần yêu cầu Kristen Holmes, phóng viên CNN thường trú tại Nhà Trắng, giữ im lặng sau khi bà đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ông với trợ lý Natalie Harp.

Tổng thống Trump tháng 11/2025 công kích Katie Rogers, phóng viên New York Times, trên mạng xã hội Truth Social và gọi cô là người "xấu xí từ trong ra ngoài", sau khi nhà báo này tham gia một bài viết về tuổi tác và sức khỏe của ông.

(Theo VnExpress)

Chia sẻ:
Banner Articles

Bạn cũng có thể thích