Tổ chức cơ sở của đảng ODS tại Praha 1 tuyên bố sẽ không nộp danh sách ứng cử mới, đồng thời sau khi ông Filip Dvořák bị gạch tên, cho phép các đảng viên ra tranh cử dưới màu cờ của các lực lượng khác. Tuy nhiên, ban lãnh đạo trung ương không đồng tình và đã ấn định thời hạn mới để nộp danh sách ứng cử. Theo thông tin của báo Novinky, vị chính trị gia bị loại này đang âm thầm chuẩn bị một đòn đáp trả, thậm chí cân nhắc thành lập một lực lượng chính trị mới. Chủ tịch ODS Martin Kupka cảnh báo rằng, việc ra tranh cử trong danh sách đối thủ sẽ đồng nghĩa với chấm dứt tư cách đảng viên.

Những ngày gần đây, cuộc kịch tính trước bầu cử xung quanh tổ chức khu vực ODS tại Praha liên tục leo thang. Ban chấp hành do ông Kupka đứng đầu trước đó đã quyết định gạch tên Filip Dvořák khỏi danh sách ứng cử vì những điểm mập mờ liên quan đến khối tài sản trị giá hàng trăm triệu korun mà ông được thừa kế. Đáp lại, tổ chức địa phương ở Praha 1 đã phản ứng bằng một động thái gần như nổi loạn công khai: quyết định không nộp danh sách mới và “bật đèn xanh” cho các thành viên ra tranh cử dưới danh nghĩa các chủ thể chính trị khác.
Ban lãnh đạo đảng hiện muốn áp chế tổ chức cơ sở đang chống đối này và đã giao cho cấp trên trực tiếp chịu trách nhiệm lập danh sách ứng cử. Ông Kupka nói với Novinky: “Ban chấp hành ODS đã đưa ra quyết định rất rõ ràng. Tổ chức khu vực ODS Praha 1 có trách nhiệm nộp danh sách ứng cử vào Hội đồng quận Praha 1 mà không có sự tham gia của Filip Dvořák. Không hề có khoảng trống nào cho việc ODS không ra danh sách ứng cử.”
Ông cũng gọi động thái của tổ chức địa phương là không thể chấp nhận. “Cách làm này chỉ là nỗ lực nhằm lách một quyết định chính trị rõ ràng của cơ quan điều hành cao nhất ODS, đặt tham vọng cá nhân của một người lên trên lợi ích của đảng và cơ hội bầu cử của đảng tại Praha, đồng thời làm tổn hại danh tiếng tốt đẹp của ODS. Tôi kỳ vọng Hội đồng khu vực sẽ lập tức họp và chậm nhất đến ngày 3/8 phải trình danh sách ứng cử,” ông Kupka nói thêm.
Kế hoạch trả đũa
Trong lúc đó, hậu trường chính trị đang rộ lên đồn đoán về bước đi tiếp theo của Dvořák. Theo nguồn tin của Novinky, ông đang cân nhắc kích hoạt “phương án B”, tức thành lập dự án chính trị riêng để tìm đường trở lại ghế thị trưởng trong cuộc bầu cử sắp tới.
Tuy nhiên, lãnh đạo ODS bác bỏ thẳng thừng khả năng các thành viên ODS có thể ủng hộ Dvořák trong một danh sách như vậy. “Một khi đã có danh sách ứng cử của ODS, thì đương nhiên không thể có chuyện những người này lại xuất hiện trong danh sách cạnh tranh. Việc ứng cử cho một chủ thể khác, mang tính đối đầu, là không thể dung hòa với tư cách thành viên ODS,” ông Kupka nhấn mạnh, đồng thời cho biết điều lệ đảng đã có quy định rõ ràng để xử lý mọi hành vi nổi loạn.
Việc gạch tên Dvořák diễn ra trong bầu không khí căng như dây đàn. Theo các nhân chứng, khi ban lãnh đạo họp về vấn đề này tuần trước, Dvořák đã đặt điện thoại lên bàn một cách đầy thách thức và tuyên bố trước mọi người rằng ông sẽ ghi âm cuộc họp. Khi hành động này gây ra phản ứng dữ dội và tranh cãi gay gắt, ông đưa ra một lời giải thích khó tin: nói rằng đoạn ghi âm là để dành cho đồng nghiệp trong đảng là Denisa Řezníčková, người vừa sinh con tuần trước.
Chủ tịch ODS không muốn đi sâu vào sự cố này, nhưng vẫn chỉ trích hành xử của Dvořák: “Tôi nghĩ bất kỳ người bình thường, tử tế nào cũng đều hiểu rõ những kiểu hành xử như vậy là thế nào,” ông Kupka nói.
Xuất hiện trong hồi ký của kẻ sát nhân Ďuričko
Dvořák hiện chịu áp lực lớn vì theo các đồng đảng, ông đã không giải thích thỏa đáng những câu hỏi xoay quanh tài sản cá nhân. Từ cha, ông được thừa kế khối tài sản trị giá 230 triệu korun, bao gồm bất động sản ở Praha và Špindlerův Mlýn, kim cương và một du thuyền neo tại Croatia.
Về phần mình, Dvořák cáo buộc ban lãnh đạo đảng mang động cơ tư thù cá nhân và tự đặt mình vào vai nạn nhân của một “cuộc hành quyết chính trị”.
Đây không phải lần đầu cái tên Dvořák gây chú ý. Tên ông từng xuất hiện trong hồi ký Kočkoviny của Bohumír Ďuričko, một kẻ sát nhân đã bị kết án. Trong sách, Ďuričko mô tả Dvořák là khách quen tại chiếc lều tài trợ khổng lồ của mình ở lễ hội Břevnov, nơi trong những năm 2000 từng diễn ra các buổi tiệc nướng dành cho giới tinh hoa chính trị thời đó; hai người còn xưng hô thân mật với nhau.
Những nghi ngờ cũng gia tăng khi tra cứu đăng ký kinh doanh cho thấy các công ty của Dvořák trong thời gian dài từng đặt trụ sở tại cùng địa chỉ hoặc rất gần các tòa nhà có liên hệ với gia đình Kočka đầy tai tiếng (công ty MIRAGE tại bờ sông Bubenské nábřeží), hoặc với tập đoàn NAVATYP và “thế lực hậu trường” của ODS là Tomáš Hrdlička.
Chính mạng lưới này từng bị cựu Thủ tướng Mirek Topolánek nhắm đến trong quá khứ. Khi tìm cách thanh lọc ODS khỏi những cấu trúc lợi ích đó, ông từng gọi những người quanh Hrdlička là “các bố già” và “những kẻ bị đảng ruồng bỏ”, những người đã biến đảng thành một “công ty cổ phần” phục vụ các phi vụ tư lợi.
Hợp đồng mượn xe Panda
Một tài liệu từ đầu năm 2018 cũng đáng chú ý khi nhắc đến Dvořák. Văn bản này có chữ ký của cựu thị trưởng ODS Oldřich Lomecký và hiện nằm trong tay Novinky. Đây là hợp đồng cho mượn một chiếc Fiat Panda, theo nội dung chính thức là để “phục vụ tốt hơn công tác của lực lượng cứu hỏa tình nguyện Praha 1 trong tinh thần trách nhiệm công dân”.
Tuy nhiên, hợp đồng này có hai điểm khuất tất. Thứ nhất, tên người cho mượn chiếc xe đã bị bôi đen hoàn toàn trong tài liệu. Thứ hai là thực tế ngoài đường phố: dù chiếc xe được cho là phục vụ lực lượng cứu hỏa, theo lời kể từ tòa thị chính, Dvořák cho đến nay vẫn sử dụng nó để đi lại trong các cuộc gặp riêng.
Nguồn Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này








