TamdaMedia Logo

Cướp của giết người và sự mất tích bí ẩn của một người phụ nữ là những vụ án chưa được phá tại Séc

Hà Giang,

Sáng sớm của ngày thứ 6, 21 tháng 11 năm 2008 khu chợ vùng ngoại ô đối diện khách sạn Dubín gần như bị bỏ hoang. Vào lúc đó chỉ có 2 người đàn ông đang sưởi ấm trong 1 chiếc xe Volkswagen Passat màu đen, họ đang trông hàng và doanh thu. 

Khi trời sáng hẳn thì một người đàn ông đã xuống xe với ý định chuyển sang xe của mình. Đúng vào lúc đó tại bãi đỗ xe xuất hiện một người đàn ông lạ mặt.  Theo ông Martin Charvát, người đứng đầu tổng cục tội phạm của ban giám đốc khu vực thì kẻ lạ mặt có thân hình cao to, hắn đeo mặt nạ và mũ trùm đầu. Kẻ này tiến gần đến chiếc xe nơi còn lại một người đàn ông trẻ tuổi trong xe và không do dự đã nổ súng khiến nạn nhân mất mạng tại chỗ. Người đàn ông còn lại cũng bị hắn làm bị thương nặng. 

Theo những thông tin ban đầu thì thủ phạm có thể quen thuộc với khu chợ và biết cách lẩn trốn bằng đường nào để không bị phát hiện. Trong lúc chạy trốn thủ phạm đã làm gãy cánh cổng gỗ chia cách chợ với khu rừng và biến mất trong những hàng cây, trốn dọc theo con suối. Dưới sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ cảnh sát đã bắt giữ được một người tình nghi, nhưng vì không đủ chứng cứ nên cảnh sát buộc phải thả người. 

Vụ án thứ 2 hiện vẫn chưa được phá liên quan đến một người phụ nữ tên Marie Šmídová. Người phụ nữ 70 tuổi này đã mất tích từ 13/11/2006. Bà được mô tả là một người hiền lành với chiều cao 155 -160 cm, vóc dáng gày, tóc đen thẳng và đôi mắt màu xám.

Hàng năm cảnh sát vẫn đăng lại một số vụ án, thời gian hay các nạn nhân nhằm phủi đi những hạt bụi đang che dấu những bí mật cần được bật mí.

Nguồn: Idnes

 

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích