Những lời kể của người dân sinh sống gần ngôi nhà xảy ra vụ giết người tại Svitava
Người dân tại ngôi làng Pohodlí vùng Svitava vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc một người đàn ông bị bắt cóc và bị tra tấn dã man đến chết. Hiện cảnh sát vẫn đang tìm kiếm thi thể nạn nhân. Theo những người dân sinh sống gần hiện trường vụ án thì tại đây luôn có những kẻ nghiện ngập lui tới.

Có thể nói đây là ngôi nhà kinh dị. Người chủ nhà tự cho mình là người cai trị cùng với việc nhóm người ở đó đã giam giữ và hạnh hạ các thiếu nữ.
Từ phía bên ngoài ngôi nhà đã nhìn thấy sự khác biệt của nó bởi xung quanh là một đống hỗn độn. Theo lời một người hàng xóm thì những người lui tới ngôi nhà này đều bị gia đình bỏ rơi. Họ là những người trẻ tuổi và có cả trẻ em. Nhóm người này thường tổ chức uống rượu và hút cần sa. Cũng theo lời người hàng xóm này thì có thể có nhiều hơn một nạn nhân bị giết bởi đã có rất nhiều thiếu nữ bị nhốt và hành hạ tại đây. Vào hơn một năm trước một cô gái đã bị nhốt cả tuần trong tầng hầm. Cô bé đó đã bị đánh đập bởi khi được bố mẹ đến đón, trên mặt cô xuất hiện rất nhiều vết bầm tím.
Mẹ của nghi phạm cũng đã bỏ đi sau khi bị anh ta đe dọa giết chết và ném ra khỏi cửa. Cảnh sát cũng đã nhiều lần có mặt tại ngôi nhà này cũng như nghi phạm đã nhiều lần bị bắt giam. Tuy nhiên sau một thời gian anh ta lại quay về. Tất cả hàng xóm xung quanh đều rất sợ anh ta.
Đối với nghi phạm số 2 thì hàng xóm không biết nhiều thông tin, theo họ có thể 2 người đã gặp và quen biết trong tù.
Không những hành hạ người khác mà nhóm người sống trong ngôi nhà này còn lấy việc giết động vật ví dụ như cừu hay lợn làm thú tiêu khiển. Bọn chúng cắt đầu những con vật đáng thương trước khi giết chết rồi treo những cái đầu đó lên ô tô, có đôi khi để như vậy cả tháng trời. Người dân xung quanh mong rằng lần này những người đó sẽ bị giam giữ lâu một chút để xóm làng có chút thời gian yên bình.
(nguồn:novinky.cz)






