Ostrava rúng động vì một thảm kịch khi một người đàn ông trước tiên nổ súng bắn vợ, sau đó quay súng tự sát. Theo hàng xóm, người này vốn có vấn đề trong thời gian dài và đây không phải lần đầu cảnh sát phải can thiệp vào mâu thuẫn giữa ông ta và vợ. Người phụ nữ hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng tại bệnh viện, còn tay súng tử vong ngay tại hiện trường.

Cuộc cãi vã giữa người đàn ông khoảng 70 tuổi và người bạn đời trẻ hơn ông rất nhiều, được CNN Prima NEWS xác minh là có nguồn gốc từ Philippines, đã bùng phát vào sáng thứ Tư và dẫn tới bạo lực. Theo lời hàng xóm, đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện tương tự. Ít nhất một lần trước đó, cảnh sát đã phải can thiệp sau khi người phụ nữ — được cho là trong lúc tự vệ — đã đâm chồng. Tuy nhiên, lần này cuộc xung đột đã kết thúc bằng cái chết.
Cảnh sát nhận được tin báo về vụ nổ súng tại một khu chung cư ở Ostrava-Zábřeh vào khoảng 9 giờ sáng thứ Tư. Theo Giám đốc Cảnh sát vùng Moravia-Silesia, ông Tomáš Kužel, người phụ nữ bị bắn đã chạy ra khỏi nhà, nơi trước tiên được một nhân chứng hỗ trợ, sau đó là các cảnh sát được điều tới hiện trường. Đến tận gần trưa, trên đường vẫn còn chiếc áo phông dính máu và các vỏ đạn.
“Người phụ nữ bị bắn vào lưng. Chỉ có một vết đạn bắn vào. Hiện cô ấy không trong tình trạng nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng tình trạng vẫn rất nghiêm trọng,” Giám đốc lực lượng cứu hộ Moravia-Silesia, ông David Holeš, cho biết.
Người bị thương hiện đang được phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Ostrava. “Bệnh nhân đang ở trong phòng mổ. Hiện chưa thể ước tính ca phẫu thuật sẽ kéo dài bao lâu,” người phát ngôn bệnh viện, bà Petra Petlachová, cho hay.
Người đàn ông có tiền án hình sự
Từ lời khai của một nhân chứng, cảnh sát xác định được căn hộ mà người phụ nữ đã chạy ra và cố gắng liên lạc với chồng cô. Việc phân tích tín hiệu điện thoại di động xác nhận người đàn ông nhiều khả năng vẫn ở trong căn hộ. Ông Kužel nói với truyền thông rằng lực lượng chức năng đã tìm cách đàm phán với nghi phạm trong nhiều phút. Sau đó, đơn vị đặc nhiệm đã đột nhập vào căn hộ. “Tại đó, chúng tôi phát hiện người đàn ông đã tử vong với vết đạn xuyên đầu,” ông cho biết thêm.
Theo ông Kužel, người đàn ông này trước đó từng bị kết án vì các tội phạm bạo lực. Cảnh sát cũng cho biết khẩu súng mà ông ta sử dụng — loại vũ khí cần có giấy phép sở hữu — không được tàng trữ hợp pháp. Chiến dịch của cảnh sát kết thúc sau 11 giờ sáng.
Nguồn CNN Prima News
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này









