Người Việt tại Séc xót thương cho quê nhà trước sự tàn phá của bão số 3
Bàng hoàng, xót xa và không thể ngờ là những gì mà người Việt tại CH Séc trải qua sau khi biết tin quê nhà bị cơn bão số 3 hoành hành và càn quét. Sự lo lắng và bất an cũng bủa vây đối với những con xa quê khi cơn bão còn chưa biết sẽ kết thúc hay chưa khi vẫn mang đến những trận lũ quét, sạt lở và động đất. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những tâm tư của bà con người Việt tại CH Séc trong ghi nhận nhanh của BBT TamdaMedia ngay sau đây.

Ông Đàm Phong Việt - Một người con quê hương Phú Thọ, đang kinh doanh tại TTTM Sapa cho biết, từ khi biết cơn bão số 3 sẽ đổ bộ vào miền Bắc, ông không nghĩ rằng sự tán phá của nó lại nặng nề đến thế. Ông chia sẻ, gia đình ông cũng từng tận mắt chứng kiến căn nhà của mình bị ngập lụt nhiều lần. Hiện nhà của ông ở Phú Thọ cũng đang nằm trong khu vực trung tâm lũ. Ngay sau khi biết tin cầu Phong Châu bị sập, ông đã ngay lập tức gọi về nhà hỏi han và nắm tình hình. Ông cũng vô cùng xót xa trước những mất mát không chỉ với người dân Phú Thọ mà còn đối với tất cả những nơi đã và đang chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3 kinh hoàng chưa từng có đối với miền Bắc Việt Nam.

"Trước tình hình bão lũ càn quét như thế khiến cầu Phong Châu bị sập và ngay sau 1 tiếng là tôi đã nhận được thông tin rồi. Tôi ngay lập tức thông báo cho Hội đồng hương Phú Thọ tại CH Séc. Nước sông Hồng, sông Thao lên cao tôi đã điện cho bạn bè và em trai thì được biết bà con đang tất bật tránh lũ. Quê tôi đã ngập năm 1969 lên đến xà ngang của căn nhà và năm 1971 còn ngập lên đến xà trên cơ. Hiện nhà tôi vẫn ở trên vùng lũ đó. Khi lũ đến gia đình chúng tôi còn phải ở trên gác nhà, nên cũng có kinh nghiệm với những trận lũ lụt rồi", ông Đàm Phong Việt bày tỏ.

Cũng như ông Việt, nhiều người con đồng hương Phú Thọ tại Séc cũng bàng hoàng xót xa trước vụ việc cầu Phong Châu bị sập. Và với tất cả những người Việt xa quê, mỗi lần thấy quê nhà chịu cảnh tàn phá nặng nề sau các cơn bão thì cũng đã khiến họ đứng ngồi không yên.

Anh Nguyễn Văn Thanh, một người con quê Phú Thọ cũng chia sẻ: "Tôi quê ở Phú Thọ cho nên khi đài báo đưa tin có cây cầu Phong Châu bị sập lại chính là gần nhà tôi nên tôi đã phải gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình và xem thiệt hại ra sao. Chúng ta cần và nên hỗ trợ bà con cho đồng bào. Khi có những tổ chức phát động quyên góp chắc chắn tôi sẽ tham gia và đóng góp ít nhiều. Thiên tai thì không ai mong muốn, chỉ mong bà con mình trong nước cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Bà Thúy, quê tại Nam Định, dù chưa phải là địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau bão, nhưng những tin tức về bão tại các khu vực miền Bắc cũng khiến bà cảm thấy nghẹn ngào, xót thương cho những nạn nhân sau bão: "Tôi có xem tin tức của TV, thấy bão lũ ghê quá, thấy nghẹn ngào và thương đồng bào trong nước. Chúng tôi dù ở nước ngoài, và người Việt ở bất cứ nước nào thì cũng đều là người có dòng máu Việt cả".

Bà Lam, quê tại Thanh Thủy, Phú Thọ cũng không khỏi xót xa sau vụ sập cầu Phong Châu của quê nhà: "Tôi nghe tin báo đài về cơn bão số 3 thấy thiệt hại nhiều tôi rất buồn. Tôi thường xuyên gọi điện về cho người nhà, bạn bè, cũng may mắn quê tôi ở Phú Thọ nhưng ở xã chưa bị ảnh hưởng nặng nề, chỉ thương các xã lân cận".

Là một người con Hà Nội, chưa từng thấy khi nào thủ đô lại chịu cảnh ngập lụt và tàn phá sau bão như cơn bão số 3 đi qua, bà Hạnh vẫn liên tục tìm đọc thông tin và gọi điện cho bạn bè, người thân ở Hà Nội để cảm thấy an tâm hơn.
"Tôi năm nay gần 50 tuổi rồi nhưng cũng thấy nhiều người lớn tuổi họ nói rằng chưa bao giờ thấy bão to như đợt này mà bão lại còn vào thẳng thủ đô Hà Nội. Khi tôi gọi điện về cho chị gái ở Hàng Buồm, thì xung quanh nhà mái tôn bay hết. Nhiều lúc đang trong cuộc gọi cũng thấy gió rít rất mạnh và tiếng mái tôn nó bay loạn xạ sang các nhà xung quanh. Bây giờ nước sông hồng còn đang lên rất cao, tôi rất lo khi tình hình như hiện nay. Cầu Long Biên cũng bị cấm đi lại rồi, cầu Chương Dương cũng đang hạn chế lưu thông rát nhiều. Bây giờ mong bà con trong nước cố gắng, tôi hay mọi người khác đều sẽ chung tay giúp đỡ cho mọi người vượt qua hoạn nạn này", chị Hạnh nói.

Sinh sống và lập nghiệp nơi xa xứ, mỗi người đến từ một quê hương khác nhau, nhưng tất cả đều là người Việt là đồng bào của Tổ quốc Việt Nam. Và chính những lúc khó khăn hoạn nạn mới thấu hiểu những giá trị của tình nghĩa đồng bào, của tình yêu quê hương trong mỗi người con xa xứ. Dù ở xa xôi ngàn dặm, cách quê nhà nửa vòng trái đất thì tình cảm, sự gắn bó và nỗi lòng hướng về quê hương chưa khi nào bị mờ nhạt. Và những người Việt tại Séc cũng luôn sẵn sàng để sát cùng bà con trong nước vượt qua khó khăn trước mắt, cùng san sẻ những nỗi đau thương, phần nào xoa dịu những mất mát của những nạn nhân và gia đình sau cơn bão số 3.
(BBT TamdaMedia)








