Người Việt tại CH Séc tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự mất mát to lớn không chỉ đối với Đảng, nhà nước, chính phủ và người dân trong nước mà còn đối với cả những người con Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở xa Tổ quốc. Từ khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người Việt tại CH Séc đã không khỏi bàng hoàng và bày tỏ sự xót xa vô vạn đối với một vị lãnh đạo dành cả đời mình cho đến phút cuối cùng vẫn cống hiến vì nước vì dân.
Ngay sau 13h, ngày 19/7, sau khi các kênh truyền thông trong và ngoài nước đồng loạt đưa tin về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những người con xa quê trên đất CH Séc đã không thôi bàng hoàng, xót thương. Trên gương mặt của những người lao động xa xứ, là một nỗi buồn và xót xa chung. Buồn và thương xót cho một vị lãnh đạo tuyệt vời bấy lâu nay, một người đã cống hiến cả cuộc đời cho đến giờ phút cuối cùng vì nước vì dân bùng lên những ngọn lửa công lí cho đất nước. Buồn và xót thương cho quê hương đất nước đã vĩnh viễn mất đi một vị lãnh đạo liêm khiết giản dị và cao cả.
Trong lòng những người con xa xứ vẫn luôn ghi nhớ những công lao to lớn của vị tổng bí thư với dân tộc trong suốt quãng đời sự nghiệp chính trị của ông. Những khẩu hiệu, những phát ngôn trân quý của ông dành cho đất nước cho sự nghiệp làm quan vẫn được kiều bào dù có cách Tổ quốc nửa vòng trái đất vẫn nghe văng vẳng bên tai. Có lẽ cảm xúc hơn cả chính là những người đã từng được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Không chỉ những người lao động sinh sống tại CH Séc, mà ngay chính thế hệ trẻ đang học tập trên quê hương thứ hai cũng không khỏi xót xa trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với họ, thế hệ tương lai của đất nước, bác Trọng chính là hình ảnh mẫu mực của một vị lãnh đạo vì nước vì dân. Và chính những di sản Tổng Bí thư để lại đã trở thành động lực để họ phấn đấu trong học tập và hướng về quê hương đất nước.
Mỗi người con đất Việt tại Séc nói riêng và trên khắp năm châu nói chung đều đồng lòng hướng về Tổ quốc ngay lúc này, cùng nhau bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn không kể hết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho dân tộc Việt Nam. Bà con kiều bào tỏ lòng tiếc thương vô hạn và sẽ không bao giờ quên hình ảnh của một nhà lãnh đạo liêm khiết, trong sạch, không hề trục lợi từ chức danh của mình mà dồn hết tâm huyết và trách nhiệm với dân, với nước, Kiều bào cũng hi vọng ngọn lửa, di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tiếp tục thắp sáng soi đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam.
(BBT TamdaMedia)









