Người Séc sang Ba Lan tìm kiếm nha sĩ
Hiện có khoảng 1 triệu người tại Séc không có bác sĩ nha khoa của mình, nhiều người trong đó tìm kiếm bác sĩ nha khoa điều trị cho mình trong vô vọng. Họ đi đến các phòng khám, gọi cho các công ty bảo hiểm nhưng đều không thành công. Phần lớn các nha sĩ không nhận bệnh nhân mới. Do đó một số người đã tìm kiếm bác sĩ nha khoa cho mình ở nước ngoài, chẳng hạn như ở Ba Lan.

Bà Ilona Jeřábková đến từ Havířov đã cùng con trai tìm kiếm nha sĩ trong một năm qua, kể từ khi bác sĩ nha khoa của họ qua đời.
Bà Ilona chia sẻ: “Cả năm nay chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm bác sĩ nha khoa. Tôi đã hỏi khắp nơi, gọi điện thoải và đi khắp các phòng khám, nhưng không được. Họ đã đầy và còn ghi trên cửa rằng họ không nhận thêm bệnh nhân mới, chúng tôi thực sự tuyệt vọng.”
Ngay cả con trai bà cũng không khá hơn khi hỏi trực tiếp tại công ty bảo hiểm. Anh Daniel Kričfaluši cho biết:“Ở công ty bảo hiểm họ nói với tôi rằng, họ không còn chỗ và tôi phải tự mình tìm kiếm thêm.”
Có thể họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm nha sĩ ở Ba Lan giống như hàng trăm người Séc khác sống ở biên giới.
Chẳng hạn tại phòng khám ở Ratiboř, Ba Lan trong tổng bệnh nhân của phòng khám có tới hơn một nửa là bệnh nhân người Séc. Tại đó công việc điều trị hay làm răng giả cũng rẻ hơn so với Séc.
Nha sĩ người Ba Lan Marcin Krasucki cho hay: “Chúng tôi sẽ cho bệnh nhân biết chi phí bao nhiêu, mất thời gian bao lâu, tôi biết nó rẻ hơn nhiều so với ở Séc.”
Có bệnh nhân cho biết rằng mình đã tiết kiệm được 60 đến 70 nghìn so với giá ở Séc. Và có một ưu điểm khác là bác sĩ ở Ba Lan làm việc đến 19 giờ nhưng có nhiều bệnh nhân đến từ Séc nên đôi khi bác sĩ ở lại phòng khám đến 22 giờ.
Các thành phố ở Ostrava cũng đang tìm cách giải quyết tình hình. Chẳng hạn như Bohumín cam kết trao học bổng cho 3 nha sĩ trẻ khi họ còn đang đi học. Còn Khoa Y của trường Đại học Ostrava lại muốn mở khoa nha khoa càng sớm càng tốt. Nhưng hành trình sẽ kéo dài 5 năm nên người dân ở Ostrava sẽ phải đợi rất lâu mới có nha sĩ mới.









