Người Séc quyên góp gần 150 triệu korun giúp cậu bé 2 tuổi chữa bệnh
Cậu bé Martin 2 tuổi mắc phải chứng bệnh thần kinh hiếm gặp đã nhận được khoản quyên góp lên tới gần 150 triệu korun. Nhờ đó cậu bé có thể thực hiện liệu pháp gen để chữa trị vào cuối năm nay. Hiện tại các chuyên gia y tế đang đàm phán với 2 trung tâm ở châu âu có kinh nghiệm về loại thủ tục này.
Cậu bé Martin sẽ có thể được điều trị với số tiền gần 150 triệu korun được hơn 300.000 người quyên góp giúp đỡ.
Anh Tomáš Zatloukal - Bố của bé Martin
“Lúc đầu tôi không thực sự tin vào điều đó, rằng nó có thể xảy ra. Nhưng vào một ngày thứ Bảy nào đó, tôi thấy có 50 triệu korun trong khoản quyên góp và con số ngày càng tăng nhanh.”
Các bác sĩ muốn bắt đầu điều trị cho Martin càng nhanh càng tốt. Cậu bé nhận được thuốc càng sớm thì khả năng thoát khỏi các triệu chứng như yếu cơ hay bị hạn chế vận động càng cao.
Bác sĩ Pavel Kršek - Khoa Thần kinh trẻ em, Bệnh viện Đại học Motol
“Việc điều trị được chấp thuận từ hai tuổi. Đó chính xác là độ tuổi trước khi chúng tôi đưa ra chẩn đoán đối với Martin. Về cơ bản, chúng tôi đang ở trong tình huống có cơ hội tốt nhất để tác động đến căn bệnh ở một em bé nhỏ như vậy.”
Thuốc được đưa trực tiếp vào não ở vị trí gọi là putamen bằng 4 mũi tiêm. Tuy nhiên không có nơi nào tại Séc được cấp phép để giao loại thuốc này. Do đó, việc điều trị cho Martin sẽ diễn ra ở nước ngoài, ở Pháp hoặc Ý. Các bác sĩ Séc cũng muốn có mặt ở đó để học cách thực hiện các thủ thuật và một ngày nào đó sẽ điều trị cho bệnh nhân trong nước.
Bác sĩ Jana Haberlová - Trưởng khoa Thần kinh trẻ em, Bệnh viện Đại học Motol
“Nếu Martin khỏi bệnh vào Giáng sinh, đó sẽ là một thành công từ phía chúng tôi. Martin sẽ luôn có một mức độ ảnh hưởng nhất định, nhưng ngay cả trong trường hợp tốt nhất, về mặt lý thuyết, vẫn có khả năng cậu bé có thể đứng và đi lại nếu có sự trợ giúp.”
Anh Tomáš Zatloukal - Bố của bé Martin
“Tôi cũng có một cô con gái gần 6 tuổi. Điều đẹp nhất là khi cô bé chạy đến bên tôi và nói rằng cô bé thích tôi. Tôi tưởng tượng điều tương tự với Martin, cậu bé ở trong vườn nhìn tôi và dưới ánh nắng, cậu bé chạy đến và ôm tôi. Tôi hy vọng nó sẽ thành công.”
Gia đình anh Zatloukal cũng muốn mang lại niềm hy vọng này cho các gia đình khác. Ví dụ, họ muốn nhờ đệ nhất phu nhân giúp đỡ trong việc giải quyết vấn đề hoàn trả các loại thuốc đắt tiền. Và nếu còn tiền quyên góp sau khi Martin điều trị, họ sẽ quyên góp cho những trẻ em bị bệnh khác.
(Nguồn: ČT24)












