Viện công tố Đức đang buộc tội một người phụ nữ tại thành phố Albstadt với hành vi man rợ: giết chết chính đứa con sơ sinh của mình.

Vào tháng 3 năm nay, theo cáo trạng, người phụ nữ này đã giấu đứa bé vừa mới chào đời trong quần áo bẩn rồi nhét vào máy giặt. Sau đó, người bạn trai – không hề hay biết về sự tồn tại của đứa trẻ – đã bật máy. Đứa bé đã tử vong do chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu.
Người phụ nữ 35 tuổi đến từ Albstadt (Đức) đang phải trả lời trước pháp luật vì cái chết của con mình. Cô bị công tố viên tại Hechingen cáo buộc tội giết người. Theo cáo trạng, vụ việc kinh hoàng xảy ra vào tháng 3 năm nay, khi cô được cho là đã giết chính đứa trẻ mới sinh của mình.
Đứa trẻ bị hại chỉ mới vài giờ tuổi. Người mẹ đã giấu kín việc mang thai, thậm chí cả với bạn trai của mình. Theo trang tin Bild, cô đã tự sinh con trong phòng tắm của căn hộ tập thể. Để loại bỏ đứa con không mong muốn, cô đã quấn đứa bé trong đống quần áo bẩn rồi đặt vào máy giặt và đóng cửa lại.
Sau đó, người bạn trai – không biết gì về chuyện mang thai hay sự hiện diện của đứa trẻ trong máy giặt – đã bật máy. Theo trang Tagesschau, người mẹ đã chủ động đến bệnh viện ngay sau khi sinh do gặp các vấn đề sức khỏe liên quan đến quá trình sinh nở.
Đứa trẻ không sống sót sau vụ việc kinh hoàng. Nguyên nhân tử vong được xác định là do thiếu oxy và những chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu trong quá trình máy hoạt động. Thi thể của bé được người bạn trai phát hiện khi mở máy giặt lấy quần áo ra. Anh lập tức gọi cảnh sát, theo trang ZDF Heute đưa tin.
Người phụ nữ đã bị bắt giữ ngay sau vụ việc vì tình nghi giết người và hiện đang bị tạm giam. Mức án cụ thể mà cô có thể phải đối mặt vẫn đang được cơ quan công tố xem xét.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này