Anh Nguyễn Văn Thanh, 45 tuổi, trong lúc cào nghêu ở biển Đan Hải đã bị sóng đẩy ra xa gần 7 km, mất khoảng 10 tiếng bơi trở lại bờ trong tình trạng kiệt sức.
Khoảng 2h ngày 15/8, anh Thanh, trú thôn Cương Gián, xã Cổ Đạm, ra khu vực biển trước đây thuộc huyện Nghi Xuân để cào nghêu. Đến khoảng 6h, sau khi đưa 7 kg nghêu thu được ở biển Xuân Thành vào bờ, anh Thanh lái xe máy di chuyển đến vùng biển Đan Hải cách đó vài km để tiếp tục công việc.
Cùng lúc, thủy triều dâng, sóng lớn ập tới bất ngờ đẩy anh Thanh ra cách vị trí ban đầu khoảng 7 km. Trong quá trình lênh đênh trên biển, anh Thanh nhìn thấy một số tàu cá ở phía xa, cố cất tiếng gọi lớn để nhờ ứng cứu song không ai nghe thấy.
Khoảng 16h cùng ngày, sau khoảng 10 tiếng trôi dạt trên biển, anh Thanh đã bơi được trở lại bờ biển xã Đan Hải trong tình trạng khát nước, kiệt sức. Người dân địa phương phát hiện, dìu anh lên bờ đê, cho uống nước và chăm sóc.
Hiện sức khỏe anh Thanh đã ổn định. Người đàn ông 45 tuổi cho biết khi sóng lớn ập tới, biết không thể phản ứng nên đã để bản thân trôi tự do, sau đó tìm cách bơi vào bờ. "Khi cách bờ 7 km, tôi bơi ngược trở lại vào bờ theo hướng Bắc", anh kể.
Ông Hoàng Văn Hà, Phó chủ tịch xã Cổ Đạm, cho biết trước đó người dân phát hiện xe máy và dụng cụ cào nghêu của anh Thanh để trên bờ biển Đan Hải nên trình báo. Nhà chức trách tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.
"Lúc thấy nạn nhân bơi vào bờ, nhiều người đã hỗ trợ, đưa nước cho anh uống", ông Hà nói và cho hay sáng nay, chính quyền đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Thanh.
Anh Thanh có vợ và hai con, hàng ngày cào nghêu kiếm sống, trang trải sinh hoạt và lo cho các con ăn học. Mỗi chuyến đi cào nghêu thường bắt đầu từ 2h, khoảng 9-10h cùng ngày sẽ trở về.
Hai hôm nay, vùng biển Hà Tĩnh có mưa, xuất hiện sóng lớn.
Nguồn vnexpress
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này

