Người đàn ông Séc phá kỷ lục thế giới về chạy bán marathon chân trần nhanh nhất trên băng
Josef Šálek là người mới nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về thành tích hoàn thành chạy bán marathon nhanh nhất bằng chân trần trên băng/tuyết, thành tích mà ông đạt được trong 1:50:42 mà không mặc gì ngoài một chiếc quần bó ngắn và nụ cười rạng rỡ.

Nhà trị liệu, giảng viên và huấn luyện viên phát triển cá nhân người Séc đã vượt qua kỷ lục trước đó là 2:16:34 do vận động viên người Hà Lan Wim 'The Iceman' Hof thiết lập năm 2007.
Đây cũng không phải là kỷ lục thế giới đầu tiên của ông Šálek. Vào năm 2023, ông Šálek - người đam mê thể hình đã chứng tỏ sức mạnh cơ bụng cực cao của mình bằng cách giữ tư thế plank trong 9 giờ, 38 phút và 47 giây, vượt qua kỷ lục trước đó hơn 8 phút.
Kỷ lục mới về cuộc chạy bán marathon bằng chân trần nhanh nhất trên băng được xác lập trên một đường đua mở ở một thung lũng gần ngọn núi cao nhất ở Séc, được nhà khảo sát chuyên nghiệp thực hiện đo đạc.
Về mặt kỹ thuật, quá trình chuẩn bị cho việc phá kỷ lục của ông Šálek đã bắt đầu từ năm 2013, trước khi ông trở thành vận động viên chạy bộ. Ông bắt đầu tổ chức các buổi hội thảo, tại đó ông đi chân trần trên than nóng và mảnh thủy tinh. Ông viết trên trang web của mình: “Tôi cần chỉ cho mọi người cách quản lý nỗi sợ hãi và sự thiếu tự tin trong thực tế”.
Sau đó vào năm 2017, sau khi trải qua cuộc chia tay và vật lộn với việc ăn uống không lành mạnh cũng như sử dụng rượu và thuốc lá, ông quyết định thử chạy bộ. Việc này giúp ông đi nỗi đau khổ.
Trong hai tuần trước nỗ lực lập kỷ lục chính thức, ông Šálek ngâm chân mình trong bồn nước đá hàng ngày. Vào đêm hôm trước ngày thực hiện kỷ lục, đường đua bị đóng băng và có thể khiến ông Šálek không thể chạy vào ngày hôm đó, nhưng sau khi các tình nguyện viên cào đất, vận động viên này đã có thể bắt tay vào sứ mệnh phá kỷ lục của mình.
Trên đường đua, ông Šálek đã đi ngoằn ngoèo và điều chỉnh kiểu chạy của mình để không bị trượt trên băng. Điều đó hoàn toàn không hề dễ dàng - chạy với tốc độ trung bình 8:27/dặm trên mặt băng trơn trượt và trong khi đi chân trần và mặc quần áo mỏng - nhưng nhờ sự rèn luyện và tinh thần dũng cảm, ông Šálek đã chinh phục được mục tiêu của mình và về đích với thành tích tốt nhất, nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trên khuôn mặt của ông.
Người giám khảo chính thức của Kỷ lục Guinness Thế giới, Pravin Patel, đã có mặt tại chỗ để công bố nỗ lực thành công của ông Šálek và trao chứng chỉ cho ông.
(Nguồn: praguemorning)




