Hai anh em đến từ Việt Nam sang Đức để bắt đầu một hành trình mới. Giờ đây, cả hai thực tập sinh đã tử vong sau một vụ tai nạn tại Frankfurt. Người lái xe được cho là đã sử dụng khí gây cười trước thời điểm xảy ra tai nạn. Người hướng dẫn của họ nhớ lại nguồn năng lượng tích cực của hai chàng trai – và cảm giác bất lực sau mất mát.
"Hai em ấy là một món quà. Tính cách vui vẻ của hai em luôn khiến người khác bị thu hút", Christina Essers nói. Nữ bác sĩ chỉnh nha đến từ quận Altona, thành phố Hamburg, nhận được cuộc gọi thông báo về cái chết của hai học viên của mình – Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Quang Minh. Cả hai đều 23 tuổi và chỉ còn một năm nữa là hoàn thành khóa đào tạo nghề.
Hai ngày trước khi xảy ra tai nạn, cả hai đã thực hiện được một ước mơ: tham dự buổi hòa nhạc của rapper Kendrick Lamar tại sân vận động Waldstadion ở Frankfurt – một sự kiện đã bán sạch vé. Ngôi sao biểu diễn chính ca khúc yêu thích của họ “Not Like Us”. Họ dự định sẽ tận hưởng thêm ngày thứ Bảy ở Frankfurt nên đã đi xem phim, rồi di chuyển về khách sạn bằng phương tiện E-Scooter qua thành phố về đêm.

Tài xế được cho là có sử dụng khí gây cười
Gần ga trung tâm Frankfurt, một người lái xe 23 tuổi đã mất lái. Anh ta đã tông trúng chiếc xe điện của hai anh em sinh đôi, sau đó tiếp tục va chạm với một chiếc E-Scooter khác chở theo người bạn 27 tuổi của họ. Người bạn này bị hất lên kính chắn gió và nằm lại trên mui xe. Một trong hai anh em tử vong ngay tại hiện trường, người còn lại mất sau đó tại bệnh viện. Người bạn đi cùng sống sót trong tình trạng bị thương nặng – phải cắt bỏ một phần chân dưới.
Trong những phút cuối cùng của cuộc đời, hai anh em vẫn ở bên nhau – như cách họ đã sống từ khi sinh ra. "Các em là những thỏi nam châm", Christina Essers chia sẻ đầy xúc động.
Người lái xe được cho là đã sử dụng khí gây cười (Lachgas) trước khi lái xe. Anh đang đối mặt với các cáo buộc: ngộ sát (hai trường hợp), cố ý giết người và gây thương tích nghiêm trọng. Hiện tài xế đang bị tạm giam điều tra.

Tương lai bị dừng lại giữa chừng
Vào mùa xuân năm 2022, Quang và Minh rời Việt Nam sang Đức với mong muốn xây dựng một tương lai mới. Phía sau họ là sự nỗ lực lớn về tài chính của cha mẹ – với hy vọng hai người con trai sẽ có một cuộc sống ổn định nơi đất khách. Số tiền hai em kiếm được đều được chia sẻ với gia đình ở quê nhà.
“Nỗi mất mát lớn nhất mà chúng tôi từng trải qua”
Christina Essers cho biết, cả hai thực tập sinh đều rất được bệnh nhân trong phòng khám yêu mến. Trẻ em thì thấy họ đáng yêu, thanh thiếu niên ngưỡng mộ phong cách thời trang của họ, còn người lớn thì quý trọng sự chuyên nghiệp. “Phong cách, hài hước và cần cù” – Essers miêu tả ngắn gọn.

Khi bà thông báo sự việc đau lòng cho đội ngũ y tế vào sáng thứ Hai, một đội can thiệp tâm lý đã phải có mặt hỗ trợ. Ai nấy đều bật khóc. “Đây là mất mát lớn nhất mà chúng tôi từng chứng kiến,” bà nói trong nước mắt.
Lễ tưởng niệm nhuộm sắc màu tại Hamburg
Quang và Minh chỉ mới sống ở Hamburg một thời gian ngắn. Tuy nhiên, vào thứ Sáu tuần trước, khoảng 300 người đã đến tham dự lễ tưởng niệm tại Nhà thờ St. Petri. Buổi lễ không giống truyền thống tang lễ bình thường – vì điều đó không giống với cá tính của hai em, Essers giải thích.
Mọi người được đề nghị ăn mặc thật nhiều màu sắc – “rực rỡ nhất có thể.” Buổi lễ cũng được phát livestream về Việt Nam để bố mẹ hai em có thể chứng kiến từ xa.

Gần 200.000 euro đã được quyên góp
Christina Essers cùng các nhà hảo tâm đã phát động chiến dịch quyên góp hỗ trợ gia đình nạn nhân. Tính đến chiều 23.7, qua nền tảng quyên góp của Gofundme, cộng đồng đã quyên góp gần 200.000 euro đã được chuyển vào quỹ. Số tiền dự kiến sẽ được sử dụng để đưa thi thể hai anh em về nước và hỗ trợ chuyến đi đến Đức của mẹ và chị gái họ.

"Chúng ta nợ gia đình họ sự tôn trọng và tinh thần đồng hành," Essers nhấn mạnh.
(Theo hessenschau.de)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này