Bốn lao động người Việt chết trong vụ ngạt khí CO tại Đài Loan đã được an táng tại quê nhà.

Đến ngày 15-5, chính quyền huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận ba lao động thuộc huyện này chết vì ngạt khí CO tại Đài Loan đã được an táng tại quê nhà.
Người còn lại quê Nghệ An cũng đã được đưa về với gia đình.
Cuộc đoàn tụ đau thương
Cả bốn nạn nhân trong vụ ngạt khí CO đều được hỏa táng tại Đài Loan trước khi đưa về bằng đường hàng không. Sau khi đến sân bay Nội Bài, tro cốt 4 nạn nhân được đưa về quê bằng "chuyến xe 0 đồng" của một tổ chức từ thiện. Tiếp nhận hài cốt, các gia đình đã lo mai táng cho người thân mình.
Ông Nguyễn Văn Vui - chủ tịch UBND xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch - cho biết hiện di cốt cháu Phan Thị T.M. đang được chính quyền và người thân chuẩn bị đưa đi chôn cất tại thôn 7, xã Bắc Trạch.
Khi bố T.M. mang theo chiếc ba lô có hũ tro đựng di cốt của cháu từ Hà Nội về đến trước ngõ, hai vợ chồng ông Phan Tiến Cường - là ông bà nội của cháu như ngất lịm.
Ôm cháu vào lòng, nhưng không phải là một cuộc trở về đoàn tụ ấm áp, mà là một hũ tro lạnh ngắt nên ông bà nghẹn ngào không nói nên lời.
Người dân ở quanh xóm làng cũng không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cuộc đoàn tụ không mong muốn này.
Sau đó, lễ tang của cháu cũng được chính quyền cùng người dân tổ chức theo phong tục địa phương.

Trên di ảnh, khuôn mặt T.M. vẫn mang nét trong sáng như một cô học trò cấp ba. T.M. là người nhỏ tuổi nhất trong 4 nạn nhân vụ ngạt khí CO tại Đài Loan. Em cũng là người duy nhất đi theo diện du học.
Bố mẹ ly hôn từ nhỏ, hai chị em T.M. sống với ông bà nội. Học xong lớp 12 thì em quyết định không đi học đại học mà đi qua Đài Loan du học để vừa học vừa làm kiếm tiền nuôi ông bà đã già yếu. Khi T.M mới qua được 2 tháng, đang trong thời gian học việc thì gặp nạn. Giấc mơ thay đổi cuộc đời vỡ tan.
Cảm động trước câu chuyện của em, cộng đồng người Việt tại Đài Loan đã hỗ trợ làm thủ tục đưa em về quê. Những người này cùng với hội đồng hương Quảng Bình đang sống và làm việc tại TP.HCM cũng đã kêu gọi quyên góp được hàng chục triệu đồng hỗ trợ gia đình trả các chi phí để đưa em về.
"Thật lòng khi nghe tin cháu gặp nạn tại xứ người, chúng tôi vừa xót xa vừa lo lắng khi ông bà ở nhà quá khó khăn, mà để đưa được di cốt của cháu về thì cần rất nhiều tiền. Nhờ tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng mà cháu được sớm về quê", ông Vui xúc động.
Tri ân sự tương trợ của cộng đồng
Cùng ngày, chính quyền 2 xã Hạ Mỹ và Cự Nẫm đã cùng gia đình lo xong hậu sự cho hai lao động mất trong vụ ngạt khí tại Đài Loan là N.V.L. và N.T.H..
Trong đó, H. vì cuộc sống quá khó khăn, hai vợ chồng gửi lại con nhỏ cho ông bà nuôi rồi cùng qua lao động tại xứ người được một thời gian ngắn thì người vợ gặp nạn.
Ngày mẹ "trở về", đứa con gái nhỏ mới 2 tuổi chỉ biết ngơ ngác nhìn lên di ảnh mẹ trên bàn thờ.
"Để có thể đưa được di cốt của L. và H. về quê an táng phải nhờ sự tương trợ của cộng đồng. Nhất là những người cùng quê đang làm việc tại Đài Loan", chính quyền hai xã này nói.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, đầu tháng 5 vừa qua, cơ quan chức năng tại Đài Loan phát hiện 4 người Việt chết trong một nhà trọ. Nguyên nhân được xác định sau đó là do ngạt khí CO rò rỉ từ bình nước nóng.
Nguồn: Tuổi trẻ
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này