Việc gửi hàng qua các tủ tự động (výdejní box) đã trở nên cực kỳ phổ biến trong những năm gần đây và số lượng các tủ này đang bùng nổ ở khắp các thành phố. Người dân sử dụng chúng để gửi đủ loại vật phẩm – nhưng một trường hợp đến từ Slovakia thực sự khiến ai cũng phải sốc.

Những tủ giao hàng tự động này hiện đã có mặt ở gần như mọi góc phố. Thường thì người đi đường không chú ý đến chúng. Nhưng mùi hôi nồng nặc bốc ra từ một chiếc tủ gần đây tại Slovakia đã khiến người đi ngang không thể không để ý – và lập tức báo cho đơn vị vận hành. Công ty Zásilkovna đã chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội Facebook. Tại Slovakia, dịch vụ này được cung cấp bởi công ty Packeta.
Hóa ra, có người đã gửi... sữa chua qua tủ giao hàng tự động. “Dù là loại không chứa lactose, việc gửi chúng qua Z‑BOX trong điều kiện thời tiết 33 độ C không phải là ý tưởng hay. Thế nhưng vẫn có dũng sĩ quyết định sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi để gửi đi, và thậm chí chất đầy sữa chua vào hai ngăn khác nhau,” công ty mô tả về vụ việc kỳ quặc này.
Không dừng lại ở đó, nhiều người vì muốn giao hàng nhanh chóng nên còn gửi qua tủ những loại thực phẩm có mùi còn nặng hơn.
“Chúng tôi nhận được thông báo từ một chiếc Z‑BOX khác với yêu cầu gửi kỹ thuật viên đến vì có mùi rất khó chịu phát ra,” công ty chia sẻ thêm một trường hợp. Khi kỹ thuật viên đến kiểm tra, họ phát hiện bên trong là những con cá được hút chân không. Tuy nhiên, mùi tanh vẫn lan tỏa khắp cả khu vực lân cận.
“Các đồng nghiệp ở kho đã từng tìm thấy cá con, ong, rắn con, dế và cả giun đất trong các gói hàng,” Zásilkovna cho biết trên trang web của mình. Công ty đồng thời khuyến cáo tất cả khách hàng hãy cân nhắc kỹ lưỡng khi đặt bất kỳ món đồ nào vào tủ giao hàng – không phải vật gì cũng nên gửi theo cách này.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này