Cuối tuần thứ hai của tháng 9, thị trấn Mikulov sẽ chào đón hàng nghìn du khách trở lại với một trong những sự kiện văn hóa – ẩm thực lớn nhất miền Nam Morava: Lễ hội rượu nho Pálava (Pálavské vinobraní). Không chỉ có rượu vang, mà âm nhạc, lịch sử và các cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau đã làm nên bản sắc đặc biệt của lễ hội – nơi ngày càng đổi mới để không ngừng thu hút người tham gia.

Lễ hội năm nay đánh dấu lần tổ chức thứ 78 và mang đến hàng loạt thay đổi nhằm mang đến không khí mới cho người thưởng thức.
Bốn điểm mới làm thay đổi diện mạo lễ hội
Lễ hội năm nay sẽ mở cửa hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, sự kiện sẽ hoàn toàn không sử dụng tiền mặt – du khách có thể thanh toán bằng thẻ, điện thoại hoặc đồng hồ thông minh.
Một điểm nhấn khác là khu “phố rượu vang” (vinařská ulička) được di dời vào khu vườn lâu đài, mang lại khung cảnh thoáng đãng và lịch sử hơn so với các con phố trong trung tâm thị trấn.
Một sáng kiến nhân đạo cũng được đưa vào: dự án “Tặng cốc nhựa” (Daruj kelímek), trong đó tiền từ các cốc tái sử dụng người dân quyên tặng sẽ được chuyển đến cho trại trẻ mồ côi tại Mikulov.
Ngoài ra, ban tổ chức quyết định mở cửa miễn phí vào ngày Chủ nhật cho tất cả mọi người. "Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn cũng có thể tận hưởng không khí lễ hội," bà Petra Bakó, giám đốc lễ hội, cho biết.

Sân khấu âm nhạc và lịch sử cùng hội tụ
Chương trình nghệ thuật năm nay quy tụ nhiều ban nhạc nổi tiếng như Divokej Bill, Jelen, Tata Bojs và ca sĩ Mikolas Josef.
Đối với giám đốc lễ hội Petra Bakó, một khoảnh khắc không kém phần quan trọng là sự trở lại của nữ diễn viên Chantal Poullain trong vai Nữ hoàng tại cuộc diễu hành lịch sử. Sự kiện truyền thống này tái hiện bối cảnh Mikulov năm 1403, khi hiệp sĩ Jan xứ Liechtenstein giải cứu vua Václav IV.
Cuộc diễu hành với khoảng 200 người tham gia không chỉ là một điểm thu hút khách du lịch, mà như một "cuốn biên niên sử sống động". “Khoảnh khắc ấy khiến người ta nổi da gà. Mikulov dường như quay ngược trở lại hàng thế kỷ trước,” bà Bakó chia sẻ.



Hơn 40 nhà làm rượu góp mặt, chương trình cho cả trẻ em
Hơn 40 nhà làm rượu sẽ mang đến các sản phẩm đa dạng – từ burčák (rượu nho tươi lên men) tới những giống nho truyền thống. Ngoài ra, còn có hoạt động dành cho trẻ em, giới thiệu hành trình từ vườn nho đến ly rượu.
Tại lâu đài Mikulov cũng sẽ diễn ra một buổi tọa đàm độc đáo kết nối rượu vang với y học, nghệ thuật và nghề sommelier. Tham gia thảo luận có bác sĩ tim mạch Jan Pirk, nghệ sĩ Petr Štěpánek và chuyên gia rượu Libor Nazarčuk.
Thông tin chi tiết về chương trình, danh sách nhà rượu, bản đồ khu vực lễ hội và hướng dẫn về giao thông, vé vào cửa có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của sự kiện.


Mikulov giữa vườn nho và khu cắm trại
Khách sạn tại Mikulov luôn kín phòng từ rất sớm. Ai chưa đặt chỗ có thể lựa chọn cắm trại tại các khu lều trại ở Mikulov hoặc làng Pasohlávky lân cận. Hệ thống xe buýt tăng cường sẽ phục vụ xuyên suốt cả ngày lẫn đêm với tần suất cao để thuận tiện cho khách di chuyển.
Năm 2024, hơn 44.000 người đã ghé thăm lễ hội. Tuy nhiên, theo ban tổ chức, mục tiêu không phải là tiếp tục tăng số lượng. “Chúng tôi muốn du khách không cảm thấy chen chúc mà có thể tận hưởng Mikulov như một nơi mà thời gian dường như ngừng trôi,” bà Petra Bakó nói.
Và có lẽ chính điều đó tạo nên sức hút đặc biệt của lễ hội vinobraní – đây không đơn thuần là ngày hội của rượu nho, mà còn là dịp để kết nối con người, gìn giữ truyền thống và âm nhạc, tất cả trong sự thư thái và dễ chịu đích thực.
Nguồn: CNN Prima News
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này