Mang yêu thương, chia sẻ khó khăn với người Ukraine tị nạn tại CH Séc
Từ khi đại dịch bùng lên, chúng ta đã chứng kiến vô vàn nhưng hoạt động thiện nguyện ý nghĩa của rất nhiều người dân trên thế giới dành cho nhau để cùng san sẻ nhưng mất mát và cùng bảo vệ lẫn nhau trước sự nguy hiểm của dịch bệnh, trong đó hình ảnh về cộng đồng người Việt với nhiều hoạt động nhân ái, nhân văn đã in đậm trong mắt người dân sở tại. Và trong những ngày qua, chiến sự tại Ukraine đã lại tiếp tục mang đến những đau thương cho những người dân thường Ukraine. Phát huy tinh thần nhân văn đó, các doanh nghiệp Việt, cộng đồng người Việt, đặc biệt có cả nhưng bạn nhỏ đã không ngần ngại quyên góp, hỗ trợ, giúp đỡ, san sẻ những khó khăn dành cho những người Ukriane đang tị nạn tại CH Séc. Dưới đây là ghi nhận của BBT Tamdamedia.

Cậu bé này có mẹ là người Belarus, bố là người Ai Cập, nhưng sinh sống tại CH Séc. Tranh thủ thời gian nghỉ xuân của mình, cậu bé Karim đã cùng những bạn người Việt Nam đến nơi quyên góp hỗ trợ người Ukraine tị nạn để phụ giúp và phiên dịch cho mọi người.

Sự nhanh nhẹn, thao vát và nhiệt tình của câu bé đã khiến tất cả mọi người đến đây cảm thấy vô cùng thân thiện và được quan tâm chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn trước mắt.


”Bởi vì cháu muốn hỗ trợ những người tị nạn Ukraine, cháu cảm thấy rất thương họ, nên cháu đi giúp vì cháu biết tiếng Nga mà. Hầu như những người cháu gặp đều cần phiên dịch nên cháu nghĩ như thế này có thể giúp được họ tốt hơn. Cháu mong rằng chiến tranh sẽ kết thúc để họ có thể quay về với người thân. Dejvid- quan trọng là họ sống tốt và khỏe mạnh nữa”, Karim El Naggar – Tình nguyện viên người Belarus lai Ai Cập.

Sau khi chiến sự tại Ukraine diễn ra, đã có hơn 150 ngàn người Ukraine sang CH Séc tị nạn. Cũng ngay khi đó, nhóm Làm Cha Mẹ CZ đã tổ chức và thực hiện kêu gọi quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm cần thiết dành cho trẻ em và phụ nữ. Những ngày qua, rất đông người Ukraine tị nạn đã nhận được thông tin và tìm đến đây để nhận những đồ dùng trợ giúp.

Tất cả đồ dùng thiết yếu này đều được làm sạch và sắp xếp gọn gàng theo từng loại và size để mọi người có thể dễ dàng lựa chọn đồ mình cần.

Các bạn nhỏ người Ukraine còn được nhận những đồ dùng học tập cá nhân và những món đồ chơi dễ thương do chính các bạn nhỏ người Việt gửi tặng.

“Chúng con soạn quần áo từ 0 -2 tuổi hoặc 6 tuổi trở lên và có cả quần áo cho người lớn nữa. Trải qua dịch bệnh và chiến tranh mọi người sẽ yêu thương nhau hơn và tình yêu thương đó ngày càng lớn hơn. Điều đó khiến những người Ukraine không còn cảm thấy cô đơn vì đã có nhiều tình yêu thương từ mọi người mang đến cho Ukraine“, Đỗ Minh Anh – Người Việt tại Séc.

“Hiện tại cuộc sống đang rất khó khăn do COVID rồi lại đến chiến tranh nên chúng cháu nghĩ nên giúp đỡ vì mình là người Việt Nam, mà người Việt Nam rất hiền lành và thích giúp đỡ mọi người lúc khó khăn“, Lê Nhã Uyên – Người Việt tại Séc.

“Ở nhà cháu cũng không có việc gì làm cả, cháu muốn đến đây để giúp mọi người. Việc này khiến cháu rất vui. Cháu chỉ đường và hướng đi cho mọi người đến những nơi họ cần“, David Pham – Người Việt tại Séc.
Nhận thấy sự thiết thực và nhân văn của việc quyên góp này, những bạn trẻ tình nguyện viên người Séc cũng đã đến đây để hỗ trợ nhóm và người Ukraine. Tất cả những tờ rơi, thông báo đều được nhóm Làm Cha Mẹ CZ in bằng tiếng Ukraine để lan tỏa nhanh hơn sự hỗ trợ đến những người Ukraine đang tị nạn ở Séc. Người Việt tham gia quyên góp có thể mang đến Metro Pražského povstání để hỗ trợ người Ukraine tị nạn.

“Tôi nghĩ rằng thêm 1 cánh tay thì sẽ giúp đỡ được nhiều hơn. Vì hiện giờ không có nhiều người biết địa điểm này. Vội vã đi chạy tị nạn, mọi người chỉ mang theo 1 2 túi nhỏ thì sẽ không thể mang nhiều đồ cho trẻ con được, mà chúng lại lớn nhanh nữa. Tôi mong những người Ukraine có thể trở về nước của mình trong tình trạng khỏe mạnh và chúng tôi cảm cũng cảm ơn họ vì sự dũng cảm đó”, Ema Němcová – Tình nguyện viên người Séc.

“Hiện giờ chúng tôi đang được ở nhà trọ, tôi cũng lo lắm vì tôi đi sang đây cùng 2 con thôi, còn chồng phải đi lính để bảo vệ đất nước. Những đồ ở đây tôi cũng rất cần vì tôi có trẻ con mà. Chúng tôi cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã giúp đỡ chúng tôi”, Bà Larusa -Tình nguyện viên người Ukraine tại Séc.

Bên cạnh việc tổ chức điểm nhận quyên góp hỗ trợ này, nhóm Làm Cha Mẹ CZ còn mang những vật dụng cá nhân dành cho trẻ em và phụ nữ đến Trung tâm Hội nghị Praha để gửi cho đoàn người Ukraine tị nạn đang chờ đợi để làm thủ tục xin thị thực tại Séc.
Và các bạn trẻ này vẫn luôn hăng hái và tràn đầy năng lượng trong việc lan tỏa nhiều hơn sự quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với người dân Ukraine.





Không chỉ vậy, Hưởng ứng lời kêu gọi của Phòng cứu hỏa thành phố Praha, Hội người Séc gốc Việt Praha, Tập đoàn Tamda, Công ty Cổ phần Saparia, CLB quần vợt Praha và Hội TNSV Việt Nam tại Ch Séc cũng đã cùng phối hợp thực hiện đợt quyên góp nhu yếu phẩm thiết yếu dành cho những người UKraine đang tị nạn tại CH Séc tại khu Hala E51, F52 trong TTTM Sapa.

Các nhu yếu phẩm thiết yếu như nước uống, mỳ ăn liền, thực phẩm đồ hộp,… đã được các doanh nghiệp chuẩn bị thành nhiều đợt để gửi đến cho người Ukraine tị nạn.

Nhận được lời kêu gọi quyên góp này, cảm động trước tấm lòng của người Việt dành cho người dân Ukraine, nhiều tình nguyện viên người Ukraine đang sinh sống tại Séc đã đến đây từ sáng sớm đến 16h hàng ngày để hỗ trợ hoạt động quyên góp của mọi người.


“Tôi ở đây và muốn giúp quê hương của mình để mọi người có thể sống tốt hơn. Hiện tôi đã gửi số tiền tiết kiệm của mình cho quân đội Ukraine, vì tôi muốn Ukraine sẽ chiến thắng. Tôi có rất nhiều anh em ở Ukraine, họ không muốn rời đi vì họ cho rằng đó là nơi họ sinh ra”, Yevhen Knysh (15 tuổi) – Người Ukraine.

Khi bố tôi về nhà bố tôi về nhà bố không nói gì cả mà chỉ bảo hãy dọn đồ và chạy đi. Ông chỉ báo là trên đường đi con sẽ nhận được sms trong điện thoại vé máy bay thôi. Tôi rất nhớ và lo cho bố tôi vì tôi chỉ có mỗi ông ấy thôi, ở đây tôi sẽ làm mọi thứ để giúp những người tị nạn tại Séc, còn tôi sẽ quay trở về Ukraine, tôi muốn trở về Ukraine để giúp mọi người, vì gia đình tôi ở đó. Tôi mong muốn mọi người có thể quay trở về quê hương của mình”, Marta Vereshchak (19 tuổi) – Người Ukraine.

Đối với nhiều người Ukraine, hơn tất cả, họ muốn góp một phần công sức cho những người đồng hương, cho quê hương trong cuộc chiến đầy cam go chưa biết ngày kết thúc này. Họ gửi gắm tình cảm của mình từ nơi xứ người dành cho quê hương dành cho đồng bào. Họ xót thương cho những đồng hương, nhưng người đàn ông phải ở lại chiến đấu vì tấc đất quê hương. Và dù có ở đâu, họ vẫn luôn cầu nguyện bình an và hòa bình cho người dân, cho đất nước Ukraine xinh đẹp.
Bà Marie đã làm việc ở TTTM được hơn 19 năm, hơn ai hết bà đã chứng kiến tấm lòng nhân hậu của người Việt qua nhiều biến cố đã qua và ngày hôm nay, bà cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết tình thương yêu từ cộng động người Việt Nam trong lúc người dân Ukraine đang gặp khó khăn.

“Tôi có con gái ở bên Ukraine cùng với 3 cháu nữa, tôi sợ lắm. Tôi biết ơn và cảm ơn tất cả mọi người, tất cả những đất nước khác đã giúp chúng tôi, đặc biệt là người Việt Nam tại TTTM Sapa này”, Bà Marie Shahno – Người Ukraine tại Séc.


Những hoạt động quyên góp nhân văn, ý nghĩa, thiết thực từ cộng đồng, từ doanh nghiệp Việt tại Séc đã thực sự đã mang đến sự hỗ trợ kịp thời cho những người Ukraine đang tị nạn. Và để từ đó, những hành động này ngày càng lan tỏa nhiều hơn trong cộng đồng và người dân sở tại. Là những người con mang dòng máu Việt, đã từng trải qua các cuộc chiến tranh gian khổ để giành chiến thắng và độc lập chủ quyền, hơn ai hết người Việt luôn chứng minh được lòng yêu chuộng hòa bình, xót thương và đồng cảm với nhưng người dân thường phải đối mặt với chiến tranh. Tinh thần ấy đã đang và vẫn tiếp tục lan tỏa đến với người dân khắp thế giới.
(BBT Tamdamedia)












