Trong không khí trang nghiêm và thành kính, chiều 25/4 (tức mùng 9/3 âm lịch), tại Trung tâm Thương mại Sapa, thủ đô Praha, CH Séc, Hội đồng hương Phú Thọ và Hội đồng hương Vĩnh Phúc, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc cùng Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc và châu Âu, đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.

Mở đầu chương trình, nghi thức rước tượng Đức Quốc Tổ Hùng Vương được cử hành trong không khí trang nghiêm, linh thiêng. Dẫn đầu đoàn là Đại sứ Dương Hoài Nam, Đại đức Thích Huệ Lương, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm và Ban chủ tế do ông Tạ Quốc Huân làm Trưởng ban, cùng đại diện các hội đoàn, bà con kiều bào.
Đặc biệt, toàn bộ đội hình rước cờ, rước kiệu là 18 nam thanh, nữ tú – con em thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt sinh ra và lớn lên tại Séc.




Trong tiếng trống hùng thiêng vang vọng khắp khu TTTM Sapa, đoàn rước tiến về không gian linh thiêng được thiết lập tại Trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Thành. Tượng Đức Vua Hùng được an vị trang trọng, mở đầu cho phần tế lễ chính thức.


Trong không khí trang trọng và thành kính, đại đức Thích Huệ Lương – trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm – chủ trì đại lễ, thực hiện các nghi thức quan trọng của ngày Giỗ Tổ. Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Hội đồng hương Phú Thọ, Hội đồng hương Vĩnh Phúc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu lần lượt dâng hương, dâng lễ vật, tưởng niệm và tri ân công đức các Vua Hùng.



Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam bày tỏ vui mừng khi được đồng hành tổ chức chương trình, đánh giá cao sự tham gia tích cực của các hội đoàn, tổ chức người Việt trong hoạt động vô cùng ý nghĩa này.

Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ: “Có thể nói, dù sống và làm việc ở xa tổ quốc nhưng tinh thần uống nước nhớ nguồn đã được bà con cộng đồng người Việt gìn giữ và phát huy trong nhiều năm qua, đó là điều đáng ghi nhận. Sự kiện này không chỉ là dịp để bà con tưởng nhớ, ghi ơn công lao to lớn của các vua Hùng mà còn là sợi dây liên kết, gắn bó cộng đồng thêm đoàn kết vững mạnh, đồng thời lan tỏa bản sắc dân tộc cũng như giáo dục cho thế hệ thứ 2, 3 hiểu biết rõ hơn sâu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc”
Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam cho rằng sự kiện này không chỉ là dịp để bà con tưởng nhớ, ghi ơn công lao to lớn của các vua Hùng mà còn là sợi dây liên kết, gắn bó cộng đồng thêm đoàn kết vững mạnh.


Ông Lê Văn Hiện, đại diện Ban tổ chức chia sẻ, chương trình năm nay đã được đầu tư công phu từ công đoạn trang trí sự kiện cho đến việc chuẩn bị chi tiết nghi thức của buổi lễ, đặc biệt còn có sự tham gia đông đảo của thanh thiếu niên thế hệ thứ 2 và thứ 3. Đây cũng là lần thứ 10 Lễ giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức ở tại Séc.

















Đông đảo bà con kiều bào, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong trang phục trang nghiêm, tay cầm nén hương thơm, lặng lẽ nghiêng mình trước bàn thờ Quốc Tổ. Dù cách xa Tổ quốc hàng nghìn cây số, ngày Giỗ Tổ vẫn trở thành điểm hẹn thiêng liêng trong tâm thức mỗi người Việt.
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ đền Hùng linh thiêng ở Phú Thọ đến không gian thờ Quốc Tổ giản dị mà trang trọng nơi đất Séc, sợi dây văn hóa ấy vẫn được gìn giữ, tiếp nối.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 tại Séc cũng là lần thứ 10 cộng đồng người Việt nơi đây tổ chức ngày lễ này. Mỗi năm, quy mô lại được mở rộng, nghi thức được chuẩn bị công phu hơn, và quan trọng nhất là có thêm nhiều gương mặt trẻ đồng hành.






Đối với các bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở châu Âu, nhiều em lần đầu trực tiếp tham gia đầy đủ các nghi thức truyền thống: rước kiệu, dâng hương, tế lễ. Qua từng động tác nghi lễ, các em không chỉ được “thấy” mà còn được “sống trong” không khí văn hóa cội nguồn.


Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội rộn ràng với các tiết mục văn nghệ truyền thống: hát xoan Phú Thọ, làn điệu quan họ, trích đoạn chèo… Tất cả đều do chính bà con kiều bào và con em thế hệ thứ hai, thứ ba dàn dựng, tập luyện công phu.
Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 tại Cộng hòa Séc không chỉ là một sự kiện văn hóa – tín ngưỡng, mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu thể hiện sự gắn bó, đùm bọc lẫn nhau trên đất khách, đồng thời gửi gắm tình yêu sâu nặng với quê hương, đất nước.
Trong ký ức của mỗi người con xa xứ, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương luôn là điểm tựa tinh thần thiêng liêng. Và ở nơi này – giữa lòng châu Âu – điểm tựa ấy đang được gìn giữ, trao truyền qua từng thế hệ, để bản sắc Việt luôn bền vững, để tình quê luôn ấm nồng trong mỗi trái tim người Việt ở Cộng hòa Séc.
BBT TamdaMedia
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này






