Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho biết Israel không kích tòa soạn ở thủ đô Sana’a, Yemen khiến 31 nhà báo thiệt mạng. Đây là vụ việc tồi tệ nhất từ năm 2009.

Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cho biết cuộc không kích của Israel vào tòa soạn ở thủ đô Sana’a, Yemen, ngày 10/9 đã khiến 31 nhà báo và nhân viên truyền thông thiệt mạng, là vụ tấn công chết chóc thứ hai với giới báo chí được ghi nhận, chỉ sau thảm sát Maguindanao năm 2009. Bộ Y tế do Houthi kiểm soát nói có ít nhất 35 người chết, gồm một trẻ em, và 131 người bị thương. Các nạn nhân làm việc tại báo 26 September và báo Yemen.
Biên tập viên trưởng 26 September, Nasser al-Khadri, mô tả vụ việc là "cuộc tấn công tàn bạo và vô lý, nhắm vào những người vô tội, những người không có gì ngoài cây bút và lời nói". CPJ nhắc lại rằng việc giết hại nhà báo hoặc nhân viên truyền thông, kể cả khi họ có liên hệ với nhóm vũ trang, vi phạm luật nhân đạo quốc tế nếu họ không trực tiếp tham gia chiến sự.
Quân đội Israel nói trong thông cáo rằng họ đã nhằm vào "các mục tiêu quân sự" ở Sana’a, trong đó có bộ phận quan hệ công chúng của Houthi. Giới chức Israel cho biết các đòn đánh là để trả đũa các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái do Houthi tiến hành, tự nhận là hành động "đoàn kết" với người Palestine trong xung đột tại Gaza.
Kể từ khi xung đột ở Gaza bùng phát ngày 7/10/2023, Houthi đã phóng tên lửa vào Israel và nhắm mục tiêu vào tàu trên Biển Đỏ. CPJ cảnh báo vụ tấn công ở Yemen thuộc một mô hình rộng hơn - Israel đã liên tục gây thương vong cho nhà báo trong khu vực và đôi khi cố gắng biện minh bằng cách coi họ là những người tham chiến.
Theo Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc, kể từ tháng 10/2023, 247 nhà báo đã thiệt mạng tại Gaza. Ngày 10/8, Israel đánh bom lều báo chí ở thành phố Gaza khiến 6 nhà báo thiệt mạng, trong đó có Anas al-Sharif của Al Jazeera. Ngày 26/8, một cuộc không kích kép tại bệnh viện al-Nasser ở miền Nam Gaza làm 5 phóng viên tử vong. Tại Lebanon, các cuộc tấn công cũng khiến nhiều phóng viên ủng hộ Hezbollah thiệt mạng.
Sara Qudah, Giám đốc chương trình khu vực của CPJ, cảnh báo: "Từ 7/10/2023, Israel đã trở thành quốc gia sát hại nhiều nhà báo nhất trong khu vực... không nơi nào an toàn". CPJ cho rằng thiếu trách nhiệm pháp lý đối với những vụ việc này tạo ra nguy cơ miễn trừng phạt và làm gia tăng lo ngại về an toàn nghề nghiệp cho nhà báo.
Theo VTV
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này