HLV Amir Ghalenoei bất bình với cách đội tuyển Iran bị đối xử tại Mỹ, sau trận hòa New Zealand 2-2 ở lượt mở màn bảng G World Cup 2026.
"Dường như có những người khác đang thay chúng tôi đưa ra quyết định. Chúng tôi không được giải thích lý do. Iran là đội tuyển bị đối xử bất công nhất tại World Cup lần này", Ghalenoei nói sau trận tại sân SoFi, California ngày 15/6.
HLV 62 tuổi tiếp tục phàn nàn: "Liên đoàn của chúng tôi không có mặt ở đây. Truyền thông Iran không có mặt. Nhiều thành viên ban quản lý cũng không thể đến. Chúng tôi thậm chí thiếu nhân sự hỗ trợ kỹ thuật trong khu vực chỉ đạo, điều vốn rất quan trọng trong các quyết định thay người".

Iran là đội tuyển giàu thành tích bậc nhất châu Á, nhưng khả năng dự World Cup 2026 của họ từng bị đặt dấu hỏi do cuộc xung đột với Mỹ và Israel từ cuối tháng 2. Quá trình Iran chuẩn bị cho giải đấu cũng bị ảnh hưởng. Đội tuyển này phải chuyển sang đóng quân tại thành phố Tijuana, Mexico, thay vì kế hoạch ban đầu là tập huấn ở Tucson, bang Arizona dù cả ba trận vòng bảng đều diễn ra trên lãnh thổ Mỹ.
Iran cũng dự định bay sang Mỹ hai ngày trước mỗi trận, rồi rời đi vào ngày hôm sau. Nhưng thực tế, họ di chuyển tới California - nơi diễn ra trận gặp New Zealand - hôm 14/6, tức một ngày trước trận. Đại diện châu Á cũng bị yêu cầu trở lại thành phố Tijuana của Mexico ngay trong đêm, thay vì ở lại Los Angeles như kế hoạch ban đầu.
"Chúng tôi đã phải dành quá nhiều thời gian cho việc di chuyển bằng đường hàng không. Ngay sau trận đấu hôm nay, họ cũng không cho chúng tôi thời gian hồi phục mà yêu cầu phải rời đi ngay lập tức", Ghalenoei bất bình khi lịch trình di chuyển của đội bị thay đổi vào phút chót, dù kế hoạch quay lại Mexico là ngày 16/6.
Nhà cầm quân 62 tuổi cho biết việc điều chỉnh này gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hồi phục của các cầu thủ, đặc biệt trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc tại vòng bảng.
Hiện FIFA chưa bình luận về những phát biểu của HLV Iran.

Đội trưởng Mehdi Taremi cũng mô tả tình cảnh của đội tuyển là "thảm họa". Tiền đạo này tiết lộ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã vào phòng thay đồ sau trận để động viên toàn đội. Trong đoạn video được đăng trên X, Infantino nói với các cầu thủ Iran rằng họ "mạnh mẽ hơn mọi thứ", đồng thời khẳng định đây mới chỉ là khởi đầu và cả thế giới đang dõi theo hành trình của đội.
Theo Taremi, người đứng đầu FIFA cũng cam kết hỗ trợ để nhiều thành viên hơn trong phái đoàn Iran, những người chưa được cấp thị thực, có thể đến Mỹ tham dự các trận đấu còn lại ở vòng bảng. "Chúng tôi không có chủ tịch liên đoàn ở đây. Nhiều thành viên ban huấn luyện và nhân sự quan trọng cũng vắng mặt. Quản lý đội tuyển thậm chí phải kiêm luôn công việc truyền thông. Mọi thứ thực sự giống như một thảm họa", Taremi nói.
Tại sân SoFi hôm 15/6, dù hai lần bị dẫn trước, Iran đều vùng lên mạnh mẽ để hòa 2-2 với New Zealand. Ở lượt tiếp theo ngày 21/6, thầy trò Ghalenoei tiếp tục gặp Bỉ tại sân SoFi.
Nguồn: VNE
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này






